Tuyển Việt Nam: Thắng một cuộc chiến và thắng một trận đánh

(PLO)-Tuyển Việt Nam rồi "đầu cũng xuôi", Argentina ra quân trận đầu tại World Cup 2022 còn thua đội châu Á Saudi Arabia...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Việt Nam cuối cùng thì cũng thắng và thậm chí thắng không hề nhẹ, thắng Lào 4-1.

Coi như “đầu đã xuôi”. Trận đầu của giải đều khó khăn, đội nào cũng thế thôi. Đội tuyển hàng đầu thế giới như Argentina ra quân trận đầu ở World Cup 2022 còn thua đội bóng vô danh Saudi Arabia 2-1 đấy thôi, nhưng sau đó thì đi một mạch đến ngôi vô địch.

Tuyen- Viet- Nam-03.jpg
Đội trưởng Duy Mạnh của tuyển Việt Nam thể hiện tròn vai ở trận đấu này. Ảnh:ANH PHƯƠNG

HLV Kim Sang- sik có bản lĩnh, ông không vồ vập, ông không “đem dao mổ trâu ra giết gà” ngay trận đầu. Cách thể hiện của một HLV có chiều sâu khi đối đầu với đối thủ không mạnh, thậm chí còn yếu nhất bảng.

Nó hoàn toàn giống cách HLV Masatada Ishii khi ra quân trận đầu trên sân Hàng Đẫy đá với Đông Timor tối 8-12 vậy. Đưa đội hình vừa phải, chỉ vài cầu thủ “căng” ở mỗi tuyến mà thôi.

Tuyen- Viet- Nam-01.jpg
Tuyển Lào không đến nỗi dễ bị tuyển Việt Nam bắt nạt khi nửa tháng trước họ hòa Thái Lan 1-1 ở trận giao hữu trên sân Thammasat. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trên sân Thuwunna ở Ranggon, Indonesia bế tắc hoàn toàn ở hiệp 1, thậm chí là bị đe dọa cầu môn liên tục nhưng vị HLV người Hàn Quốc vẫn vẫn bình tĩnh chờ hiệp 1 thúc và trao đổi trong phòng thay đồ rồi sau đó mới có kết quả khác đi.

Asnawi một hậu vệ cánh rất hay ghi bàn cho tuyển Indonesia được tung vào đầu hiệp và sau đó anh giải quyết bế tắc cho đội bằng bàn thắng duy nhất trận ở phút 76.

Với người hâm mộ luôn mong ra sân là thắng, gặp đối thủ nhỏ thì phải chơi thuyết phục và thắng đậm. Nhưng nhà cầm quân, họ có lý lẽ của riêng mình. Gặp đối thủ như Lào lại là trận đầu của giải không thể bung kết mảng miếng, bài vỡ, át bài ra để mà “hủy diệt” đối phương để rồi bị các đối thủ nhận diện và nhận dạng cũng như bắt bài tất tần tật.

Với nhà cầm quân thì thắng một “một cuộc chiến” mới là cái đích cuối cùng và sự toan tính của họ chứ không phải thắng một trận đánh.

HLV Kim Sang- sik đã cư xử như thế. Vừa thắng trận, vừa giấu bài, vừa không để đối phương nhận biết những thế mạnh và điểm yếu của mình, đó là điều quan trọng.

Mặt khác với HLV Kim Sang- sik còn cả một kế hoạch dài hơi phía trước. Một khi đội tuyển có chiều hướng những cầu thủ lớn xuống phong độ, cạn động lực thì tất nhiên HLV phải chú ý đến những gương mặt trẻ cho những mục tiêu tiếp theo.

Nhìn tuyển Việt Nam thể hiện trước Lào trong hiệp đầy bế tắc ai cũng nôn nóng, nhưng cuối cùng vẫn thắng và thắng đậm.

Coi như đầu đã xuôi và cũng nên lạc quan với đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn thoái trào này.

Hãy để HLV Kim Sang- sik nghĩ về chiến thắng một cuộc chiến hơn là thắng một trận đánh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.