Tuyển Việt Nam ‘tập chay’ rồi đá World Cup

(PLO)- Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 ở khu vực Đông Nam Á đang rất căng thẳng, thật khó cho các đội tuyển futsal thực hiện kế hoạch đã định của mình nhằm chuẩn bị tốt cho World Cup 2021, trong đó có Việt Nam (VN).

Theo kế hoạch trong tháng 7, lượt về giải vô địch quốc gia futsal sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM). Nếu mọi chuyện suôn sẻ, các CLB sẽ chơi chín lượt trận, giúp các tuyển thủ VN duy trì phong độ cao, tạo cảm giác thi đấu trước khi thầy trò HLV Phạm Minh Giang vào cuộc chơi lớn.

Futsal Việt Nam vượt qua Lebanon sau hai trận vé vớt. Ảnh: KC

Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra ngày một phức tạp và khó lường khiến giải đấu có thể bị hoãn. Điều này sẽ khiến các tuyển thủ VN chỉ “tập chay” trước khi lên đường sang Lithuania đá vòng chung kết World Cup khai mạc ngày 12-9.

Khi vượt qua Lebanon ở hai trận play off bằng ưu thế bàn thắng “sân khách” ở Dubai, ông bầu futsal - Trưởng đoàn futsal VN Trần Anh Tú đã lên kế hoạch tập huấn nước ngoài, có thể ở Thái Lan. Thế nhưng cơ chế cách ly theo quy định của nước bạn khiến tuyển VN không có sự chuẩn bị chu đáo cho World Cup lần này.

Hồi tháng 3, khi dịch bệnh ở châu Á và Nam Mỹ diễn biến phức tạp, Uzbekistan chơi lớn “thuê” nhà vô địch World Cup Argentina bay sang làm quân xanh cho mình đá giao hữu hai trận trong ba ngày. Năm ngoái giữa đại dịch, futsal Thái Lan cũng mời tuyển Brazil đến đá tập với ba đội trong nước gồm tuyển Thái Lan A và B, đội các ngoại binh tại giải trong nước làm thành giải tứ hùng.

Nhưng với tuyển futsal VN lại rất khó, gần như bất khả thi trong việc đá giải quốc nội hay chi nhiều tiền để mời các đội quân xanh chất lượng về giao hữu. Các học trò ông Phạm Minh Giang rất cần rèn giũa nhiều, thậm chí là những chuyến tập huấn nước ngoài mới nâng tầm đẳng cấp cho mình.

Tại vòng chung kết World Cup 2021, tuyển VN gặp toàn đối thủ sừng sỏ trong bảng với Brazil, Cộng hòa Czech và Panama.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.