Tuyển Việt Nam 'nợ nần chồng chất' trước Saudi Arabia

(PLO)- Tuyển Việt Nam không thể đòi lại nợ ở trận lượt đi vì thầy Park "bắt bài" đối thủ thì ông Herve Renard cũng... đọc vị lại được.

Saudi Arabia lại thắng Việt Nam (VN), lần này thắng 1-0. Như vậy sau hai lượt trận đi và về với Saudi Arabia ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam thua cả hai trận với tổng tỉ số 1-4.

Lượt đi sự bất ngờ của tuyển VN đã làm cho Saudi Arabia có phần loạng choạng và sau đó là bị “thủng lưới”, nhưng rất may Saudi Arabia thắng ngược 3-1 khi Duy Mạnh bị thẻ vàng thứ hai, khiến VN mất người. Nhưng lần này, thầy trò ông Herve Renard có sự chuẩn bị kỹ.

Lượt đi, Quang Hải từng "cảnh báo" Saudi Arabia bằng bàn mở tỉ số 1-0, làm cho Saudi Arabia phải biết tôn trọng VN. Ảnh: AFC

Và Saudi Arabia đã phát huy được thế mạnh của mình đồng thời hạn chế được thế mạnh của VN.

Nếu Saudi Arabia tận dụng cơ hội tốt hơn thì ngay 10 phút đầu trận họ đã có bàn thắng. Pha treo bóng ngoài vào sát mặt cầu môn nhưng Al Shahri lại vụng về không đưa được bóng vào cầu môn Tấn Trường.

Thế rồi Saudi Arabia cũng tìm được đường vào lưới Tấn Trường ở phút 31 khi mà Al Muwallad có nỗ lực rất đi bóng sát biên ngang rồi lật vào. Al  Shahri lao người “lắc đầu” cực hay bóng bay ngược ra cột xa, thủ môn Tấn Trường có phần bất ngờ. Quả bóng còn trên không trung nhưng đã trong vạch vôi cầu môn rất xa, bàn thắng...đã hình thành. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trận Saudi Arabia ghi trên sân Mỹ Đình.

Phút 76, Al Muwallad có pha đưa bóng vào lưới Tấn Trường, tuy nhiên trọng tài tham khảo VAR rồi từ chối.

Thua Saudi Arabia không quá bất ngờ. Bởi HLV Park Hang-seo “bắt bài” lượt về thì ông thầy Pháp lắm mưu mẹo của Saudi Arabia cũng chẳng vừa, cũng biết tìm ra điểm yếu của VN để khoét vào.

Và tất nhiên khi hai ông thầy làm được chuyện này thì phần thắng nghiêng về đội có đẳng cấp cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.