Tuyển Việt Nam chơi bóng chuyền bằng chân

(PLO)- Sau hành trình bay hơn một tiếng từ Yangon, chiều 24-11, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thả lỏng đầu tiên tại thủ đô Nay Pyi Taw.

Việc chuyển từ thời tiết nắng nóng tại Yangon sang tiết trời se lạnh tại Nay Pyi Taw ít nhiều ảnh hưởng đến cầu thủ. Do tinh thần thoải mái khi Việt Nam đã chắc suất vào bán kết, suốt buổi tập luôn đầy ắp tiếng cười và những liệu pháp thả lỏng giúp cầu thủ thư giãn.

Buổi tập được HLV Nguyễn Hữu Thắng bố trí ngay trong khuôn viên khách sạn năm sao Lake Garen, tọa lạc vị trí cực đẹp của thủ đô Nay Pyi Taw.

Sau màn khởi động làm nóng, các tuyển thủ chạy 15 phút vòng quanh khuôn viên khách sạn.

Thoải mái sau hai trận thắng giành chiếc vé đầu tiên bảng B vào bán kết, Âu Văn Hoàn thỏa sức vui đùa cùng đàn em Công Phượng.

Trong bài tập chống đẩy tăng sức mạnh cho đôi chân, Tiến Thành tỏ ra khá mệt nhọc. Nhưng sau đó tuyển thủ này vẫn vui vẻ cười đùa cùng đồng đội.

Phần căng cơ cuối buổi tập trông có vẻ rất "khó nuốt" nhưng anh em tuyển thủ thực hành rất chăm chỉ.

Cuối buổi tập, trò chơi vận động đánh đầu dưới nước được cầu thủ ghi bàn thắng trận Malaysia - Trọng Hoàng, Đình Luật, Văn Hoàn, Xuân Trường hưởng ứng rất nhiệt tình.

Trong khi đó Văn Thanh, Thanh Trung, Quế Ngọc Hải, Văn Quyết... lại chọn món giải trí chơi bóng chuyền bằng chân ngay trong sân tennis. Trò chơi đem lại nhiều tiếng cười rộn rã khi phe thắng sẽ được chung độ vài chai nước uống.

Không chỉ chính xác trong những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn, tiền vệ Xuân Trường còn trổ tài tâng bóng bằng đầu rất điệu nghệ.

Do còn đau nhẹ, hai tiền vệ Nguyễn Thành Lương và Nguyễn Hoàng Trịnh được HLV Hữu Thắng "đặc cách" ngồi xem các đồng đội tập luyện.

Ngày 26-11, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu lượt cuối vòng bảng gặp tuyển Campuchia. Đội bóng đã bị loại sau hai trận thua chủ nhà Myanmar và Malaysia. Để chắc suất nhất bảng B, Việt Nam ít nhất giành 1 điểm trong cuộc đối đầu Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.