Tuyển thủ Thái Lan nổi đình đám ở giải nhà nghề Nhật

(PL)- Giải nhà nghề hàng đầu Nhật với tên J-League 1 mùa 2018 này có ba tuyển thủ Thái Lan thuộc biên chế Muangthong sang Nhật đầu quân. 

Ngay vòng đấu khai mạc diễn ra chiều 24-2 thì cả ba cầu thủ Thái Lan đã ra sân trong đội hình xuất phát. Trên sân nhà của Hiroshima Sanfrecce, ban tổ chức còn dành nghi lễ nho nhỏ cho hai tuyển thủ Thái là Dangda và Chanathip ở hai sắc áo CLB. Điều này làm hàng ngàn cổ động viên Thái có mặt trên sân bóng ở Nhật phấn khích…

Và khi người Thái đá giải Nhật được trân trọng lẫn được tin dùng (có thể là ưu ái dùng nhằm đạt những mục đích thương mại) thì hàng ngàn du học sinh, đồng hương Thái Lan đang sinh sống và học tập tại Nhật kéo đến sân chiếm con số đáng kể. Những người Thái xa xứ cổ vũ cho cầu thủ Thái đá giải Nhật làm nóng cả một góc khán đài.

Dangda nhận giải Cầu thủ xuất sắc trận khai mạc với bàn thắng duy nhất giúp Hiroshima Sanfrecce giành trọn 3 điểm. Ảnh: GETTY IMAGES

Trận đấu trên, trung phong số một của Thái Lan là Dangda đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Hiroshima Sanfrecce đánh bại Consodole Sapporo 1-0. Bàn thắng thật giá trị đấy cũng đưa Dangda trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Thành tích này đã giúp Dangda lập nên những kỷ lục của bóng đá Thái: Là cầu thủ Thái đầu tiên ghi bàn ở J-League 1. Trận đấu này cũng được ghi nhận có hàng chục triệu người Thái xem qua truyền hình trực tiếp.

Dangda cũng đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á: Cầu thủ Đông Nam Á đá J-League 1 ra sân trong đội hình chính và ghi bàn, điều mà nhiều cầu thủ Đông Nam Á đến Nhật trước Dangda nhưng chưa làm được.

Mùa J-League 1 năm nay, ngoài Dangda còn có “Messi Thái” Chanathip và hậu vệ Therathon Bunmathan thi đấu.

Bóng đá Thái đã in dấu giày của mình ở đất Nhật, khác với nhiều quốc gia trong khu vực cũng đưa cầu thủ sang Nhật rồi ngồi dự bị, phát tờ rơi với chỉ số niềm tin để ra sân rất thấp.

Bóng đá Thái Lan không có mặt ở tứ kết U-23 châu Á nhưng vẫn được xem là “King of ASEAN” qua chức vô địch AFF Cup và SEA Games mà họ độc chiếm. Họ thua Việt Nam ở bảng xếp hạng FIFA nhưng lại dám thách thức với những giải ở khu vực cùng danh hiệu “King of ASEAN”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.