Tuyển thủ Argentina gây xôn xao với màn ăn mừng của Ronaldo

(PLO)- Cầu thủ đội tuyển quốc gia Argentina Yamila Rodriguez có màn ăn mừng bàn thắng giống hệt Ronaldo gây ra nhiều tranh cãi ở đất nước mà các tín đồ bóng đá tôn thờ Messi như một vị thánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nữ tuyển thủ Yamila Rodriguez đang làm dấy lên những va chạm giữa các cổ động viên Argentina trên mạng xã hội, khi rất nhiều người đang thần tượng ngôi sao bóng đá Lionel Messi. Tiền đạo 25 tuổi đã ăn mừng bàn thắng theo phong cách Ronaldo khi tuyển nữ Argentina thắng Chile 4-0 trong một trận giao hữu.

PSG coi trọng Mbappe hơn Messi

PSG coi trọng Mbappe hơn Messi

(PLO)- Người trong cuộc Angel di Maria cảm thấy Paris Saint-Germain (PSG) không coi trọng Lionel Messi trước khi đổ gánh nặng trách nhiệm lên Kylian Mbappe khi anh suýt chút nữa gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm ngoái.

Cô thậm chí cũng xăm hình Cristiano Ronaldo trên chân trái để thể hiện tình yêu của mình với tiền đạo tân binh ở Al Nassr. Đáng chú ý, Yamila Rodriguez tiếp tục gây xôn xao dư luận ở quê hương Argentina với tình cảm dành cho Cristiano Ronaldo mà không chút hối lỗi.

Chân sút của Boca Juniors, người chơi ở vị trí tiền đạo cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Argentina, là một trong những cầu thủ ghi bàn khi La Albiceleste đánh bại Chile trong một trận giao hữu quốc tế. Cô gái này đã ghi bàn thắng thứ ba khi Argentina thi đấu quyết liệt trước quốc gia Nam Mỹ đồng hương của họ để chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 sắp tới.

Nữ tuyển thủ Argentina Yamila Rodriguez bắt chước cách ăn mừng bàn thắng của thần tượng Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Chile. Ảnh: GETTY.

Nữ tuyển thủ Argentina Yamila Rodriguez bắt chước cách ăn mừng bàn thắng của thần tượng Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Chile. Ảnh: GETTY.

Mặc dù nổi tiếng có kỹ năng dứt điểm sắc bén trước khung thành nhưng màn ăn mừng của Yamila mới tạo ra nhiều hiệu ứng trái chiều trên mạng xã hội. Sau khi sút thủng lưới đối phương, Yamila đã chọn đánh dấu bàn thắng của mình bằng một màn ăn mừng giống như Ronaldo. Cô đứng dậy và đặt hai tay lên ngực, sao chép màn ăn mừng “ngủ trưa” của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cũng cần biết Ronaldo lần đầu tiên từ bỏ màn ăn mừng “Siuuu” đặc trưng của mình để thay bằng “giấc ngủ trưa” là trong trận đấu ở Premier League với Everton năm ngoái. Hình ảnh này diễn ra vào ngày 9-10 tại sân Goodison Park, với khoảnh khắc quan trọng đối với sự nghiệp của Ronaldo vì đây là bàn thắng thứ 700 của anh cho CLB. Tiền đạo này vào sân từ băng ghế dự bị để thay thế Anthony Martial và sau khi ghi bàn, Ronaldo lao về phía cờ phạt góc cùng với Antony tung ra màn ăn mừng mới.

Còn bây giờ, màn sao chép của Yamila khiến mạng xã hội sục sôi. Tài khoản Ms_MadridCF đã viết: "Yêu năng lượng Yamila và cách ăn mừng bàn thắng của cô ấy". Nick AdamGurung3 thì hài hước: "Messi sẽ thất vọng sau khi nhìn thấy điều này". Herrybelloma đã thêm: "Thần tượng của cô gái Argentina là CR7 đã phá hỏng hình ảnh Messi". Tài khoản Lofball chia sẻ: “Cô ta phải ở Bồ Đào Nha thay vì Argentina”…

Yamila thích thú với hình xăm Ronaldo trên chân trái của mình. Ảnh: GETTY.
Yamila thích thú với hình xăm Ronaldo trên chân trái của mình. Ảnh: GETTY.

Bên cạnh đó, chân sút Yamila còn khoe hình xăm siêu khủng của Ronaldo trên ống chân trái của mình. Không giống như nhiều người ở Argentina, cô gái giàu cá tính Yamila không ngần ngại cho thấy mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của siêu sao Bồ Đào Nha và tìm mọi cách thể hiện tình yêu của mình.

Tuy nhiên, bất chấp Yamila có quyền đưa ra quyết định của cá nhân mình, những điều cô làm đã gây tranh cãi và mỉa mai trong môi trường nơi cô lớn lên đang tôn thờ người hùng Messi.

Messi lập siêu phẩm thứ 61, Neymar rơi nước mắt

Messi lập siêu phẩm thứ 61, Neymar rơi nước mắt

(PLO)- Lionel Messi đã ghi bàn thắng ở phút thứ 90+5 để giúp Paris Saint-Germain (PSG) giành chiến thắng 4-3 trước Lille ở giải Ligue 1, đồng thời Kylian Mbappe ghi hai bàn và Neymar cũng có bàn thắng rồi ra sân trên cáng vì chấn thương mắt cá chân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.