Tuyển Thái Lan 'thu nhỏ' rời cuộc chơi

(PLO)- Đối thủ từng đánh bại Viettel hai trận tại Thái Lan đã chơi một trận hay trước đại diện Hàn Quốc nhưng rồi phải rời giải vì thua ở "loạt đấu súng"....
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàng triệu người Thái Lan có lý do để đêm 15-9 thức trắng xem trận “nội chiến Thái Lan” Pathum Utd - Hyundai Jeonbuk Motors (HJM) ở vòng 16 đội AFC Champions League.

Tuyển thủ Thái Lan Dangda thường xuyên đối mặt với Sasalak của HJM, đấy là hai tuyển thủ hạng 1 của Thái Lan.

Pathum Utd được xem là “tuyển Thái Lan thu nhỏ” bởi tập trung 2/3 tuyển thủ hạng một Thái Lan, cùng với danh thủ Đông Nam Á, trung vệ đội trưởng tuyển Singapore Irfan Fandi Ahmad.

Irfan Fandi Ahmad (trắng) tranh bóng cùng cầu thủ HJM.   Ảnh: AFC

Pathum Utd chính là đối thủ đánh bại  nhà vô địch V-League, Viettel ở cả hai trận vòng bảng AFC Champions League đá tập trung tại Thái Lan hồi cuối tháng 5 vừa qua. Nay vào vòng 16 đội đá tập trung tại Saudi Arabia, Pathum Utd đã dừng cuộc chơi sau khi thua HJM 4-2 ở loạt luân lưu.

Con trai của huyền thoại Singapore, trung vệ Irfan (17) có một trận chơi cực hay, anh đeo bám rất tốt các chân sút Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Thực thế Pathum đã chơi một trận cực hay nhưng đại diện đến từ Hàn Quốc thì quá mạnh. Pathum Utd đã cầm cự đủ 120 phút trước khi bước vào loạt “đấu súng” và thua 2-4.

Ở trận này, HJM tung tuyển thủ hậu vệ tuyển Thái Lan Sasalak ra sân để đối đầu với các đồng đội Thái Lan và anh này đã “đeo bám” Dangda rất hiệu quả.

Bàn thắng mở tỉ số của HJM ghi do công của Gustavo ở phút 45+2. Đến phút 76, thì Dangda có bàn san bằng 1-1 cho Pathum Utd.

Hai đội phải phải bước vào hai hiệp phụ vẫn không thể phân thắng bại, bước vào loạt luân lưu, HJM đã thắng Pathum Utd 4-2.

Hai tuyển thủ Thái Lan Dangda và Sasalak đối đầu nhau. Ảnh: AFC

Báo chí Thái Lan mô tả trận thua này làm “tan vỡ hàng triệu con tim” Thái Lan vì Pathum chơi rất hay trước đại diện Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.