Tuyển nữ Việt Nam không muốn trắng tay

(PL)- Môn bóng đá nữ tại Asiad 18, tuyển nữ Việt Nam (VN) nằm ở bảng C - bảng đấu duy nhất có ba đội - với hai đối thủ cực mạnh gồm Thái Lan (ngày 19-8) và Nhật Bản (ngày 22-8). 

Để có mặt ở vòng tứ kết, HLV Mai Đức Chung và các học trò phải giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng C.

Các cô gái VN chơi bóng ở TP Palembang sẽ lần lượt đá trên sân Bumi Sriwijaya có sức chứa 7.000 chỗ ngồi và sân Gelora Sriwijaya quy mô hơn với 25.000 khán giả. Đây cũng là hai sân bóng quen thuộc với thầy trò Mai Đức Chung vì hơn một tháng trước từng thi đấu giành hạng ba giải vô địch Đông Nam Á. Theo thông báo từ phía ban tổ chức, các đội chỉ được vào tham quan hai sân thi đấu chính mà không có bất cứ buổi tập nào tại hai sân đấu này. Lý giải về việc này, chủ nhà Indonesia cho biết để bảo đảm mặt cỏ phục vụ tốt nhất cho các trận đấu.

Đánh giá về các đối thủ ở Asiad 18, ông Chung dè dặt: “Tuyển nữ Nhật Bản nằm trong tốp đầu thế giới với đội hình rất mạnh chắc chắn sẽ chiếm một suất đi tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là tìm cách đánh bại Thái Lan để lấy chiếc vé thứ hai, mặc dù VFF không giao chỉ tiêu cụ thể nhằm tránh gây áp lực cho các vận động viên. Tuyển nữ VN bị đánh giá thấp hơn ở bảng C nhưng chúng tôi sẽ không làm kẻ lót đường”.

Nhà ăn và sân tập đủ tiêu chuẩn giúp tuyển bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho hai trận gặp Thái Lan và Nhật Bản trong khuôn khổ bảng C. Ảnh: PHẠM HUY

Asiad bốn năm trước, các cô gái VN từng thắng Thái Lan ở tứ kết và góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

Theo tiết lộ của ông Chung, tuyển nữ VN được người của ban tổ chức cũng như các tình nguyện viên phía bạn đón tiếp, hỗ trợ rất tốt. Các tuyển thủ ăn nghỉ trong làng VĐV cùng các đội tuyển Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Phòng ốc tại đây rộng rãi, thoải mái đáp ứng đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cơ bản. Khu nhà nghỉ của đội trong làng, gần với sân tập và sân thi đấu chính rất thuận tiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.