Tuyển Bồ Đào Nha đòi công bằng cho Ronaldo, FIFA phủ quyết

(PLO)- FIFA đã ra phán quyết cuối cùng về việc Bruno Fernandes hay Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng 2-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Uruguay ở bảng H World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha trước Uruguay với hai pha lập công của Bruno Fernandes đã giúp đội bóng của Cristiano Ronaldo giành vé sớm vào vòng knock-out ở bảng H World Cup 2022.

Tuy nhiên, tranh cãi xảy ra ở bàn thắng mở tỉ số của Bồ Đào Nha vào lưới Uruguay phút 54. Bruno Fernandes thực hiện quả tạt vào với quỹ đạo bóng khó chịu, Ronaldo bật cao đánh đầu sượt bóng khiến thủ môn Uruguay bị bất ngờ không kịp xử lý đứng chôn chân nhìn bóng cuộn vào lưới.

Ronaldo chưa chạm vào bóng trong bàn mở tỉ số của tuyển Bồ Đào Nha trước Uruguay. ẢNH: GETTY

Ronaldo chưa chạm vào bóng trong bàn mở tỉ số của tuyển Bồ Đào Nha trước Uruguay. ẢNH: GETTY

Sau bàn thắng đó, Ronaldo đã ăn mừng như bàn thắng đó là của anh. Tuy nhiên, phát thanh viên của sân vận động tại Lusail Iconic lại xướng tên Bruno Fernandes là người ghi bàn. Điều đó cho thấy Ronaldo đã không chạm vào bóng.

Sau trận đấu, một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra về ai thật sự mới ghi bàn thắng đó. Bản thân Fernandes thừa nhận anh không chắc liệu Ronaldo có chạm bóng hay không, mặc dù siêu sao của MU dường như khẳng định điều đó. Bruno Fernandes cũng cho biết anh không quan tâm đến việc ai lập công, miễn là Bồ Đào Nha giành chiến thắng.

Bruno Fernandes chia sẻ: ‘Tôi đã ăn mừng (bàn thắng) như thể đó là bàn thắng của Cristiano. Đối với tôi, dường như anh ấy đã chạm vào bóng. Mục đích của tôi là chuyền bóng cho anh ấy. Chúng tôi hài lòng với chiến thắng bất kể ai ghi bàn. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình là lọt vào vòng tiếp theo’.

Ronaldo chỉ tay lên trời ăn mừng bàn thắng. ẢNH: GETTY

Ronaldo chỉ tay lên trời ăn mừng bàn thắng. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, trong phòng thay đồ sau trận đấu, Ronaldo đã trò chuyện với người bạn và cũng là nhà báo Piers Morgan khẳng định anh đã chạm bóng và ghi bàn. Piers Morgan cũng viết một dòng tweet trên Twitter tuyên bố: ‘Ronaldo đã xác nhận với tôi rằng đầu của cậu ấy đã chạm bóng. Ngay cả Bruno Fernandes cũng đồng tình’.

Bây giờ, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã chính thức ra phán quyết Ronaldo hay Bruno Fernandes đã ghi bàn. Theo đó FIFA đã sử dụng công nghệ từ nhà sản xuất quả bóng cho World Cup 2022 là Adidas. Công nghệ đó đã chứng minh rằng Ronaldo không chạm bóng, nghĩa là Bruno Fernandes mới là người ghi bàn.

Tuyên bố của FIFA viết: ‘Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay, bằng cách sử dụng Công nghệ kết nối được gắn trong quả bóng thi đấu chính thức Al Rihla của ADIDAS, chúng tôi có thể chắc chắn không có pha chạm bóng nào từ Cristiano Ronaldo trong bàn thắng mở tỉ số của trận đấu.

Trong các phép đo của chúng tôi, chúng tôi không nhận được tín hiệu ngoại lực tác động lên quả bóng. Cảm biến IMU 500Hz bên trong quả bóng cho phép chúng tôi tạo ra độ chính xác cao trong các phân tích của mình’.

Ronaldo ôm Bruno Fernandes ăn mừng. ẢNH: GETTY

Ronaldo ôm Bruno Fernandes ăn mừng. ẢNH: GETTY

Quả bóng thi đấu do Adidas sản xuất bao gồm công nghệ có thể cung cấp dữ liệu thời gian thực cho các quan chức trận đấu. Nó cũng có thể ghi lại mọi cú chạm của cầu thủ bằng cảm biến và có thể giúp phán đoán lỗi việt vị.

FIFA đã chính thức xác nhận bàn thắng thuộc về Bruno Fernandes, mặc dù tờ El Chiringuito TV đưa tin Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha sẽ đưa ra bằng chứng để chứng minh Ronaldo đã ghi bàn. Không rõ bằng chứng đó sẽ là gì, mặc dù bây giờ điều đó có vẻ dư thừa. Nó cũng không cần thiết vì có thể gây rối nội bộ và khiến Bồ Đào Nha mất tập trung.

Bây giờ, Cristiano Ronaldo phải chờ đến lượt cuối bảng H World Cup 2022 để tìm kiếm bàn thắng thứ hai tại World Cup. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng HLV Fernando Santos sẽ cho người đội trưởng 37 tuổi của tuyển Bồ Đào Nha nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng knock-out quan trọng hơn nhiều.

Trong cả hai trận đấu vừa qua của tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đều không thi đấu trọn 90 phút và bị HLV Fernando Santos thay ra nghỉ trong những phút cuối trận. Lượt cuối bảng H World Cup diễn ra đồng thời vào lúc 22h ngày 2-12 với hai cặp đấu Bồ Đào Nha – Hàn Quốc và Uruguay – Ghana.

FIFA chính thức công nhận bàn thắng thuộc về Bruno Fernandes. ẢNH: GETTY

FIFA chính thức công nhận bàn thắng thuộc về Bruno Fernandes. ẢNH: GETTY

Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha cần ít nhất 1 điểm nữa để giữ vững ngôi đầu bảng H World Cup 2022, đồng thời né Brazil ở vòng knock-out khi những vũ công Samba nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng G.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.