Tuyển Anh được mời đấu giao hữu trong... rừng Amazone

Chẳng những được đích thân đại sứ Cuba kêu gọi người dân đảo quốc này ủng hộ, đội tuyển Anh nhiều khả năng sẽ không thể về nước đúng hạn sau kỳ World Cup ở Brazil vì sự mến mộ của một bộ tộc ít người tại Brazil.

Theo lịch thi đấu do FIFA công bố, tuyển Anh có trận ra quân gặp tuyển Ý tại sân Manaus, một địa điểm nằm lọt thỏm trong khu rừng già Amazone nổi tiếng. Câu chuyện bắt đầu từ đó khi bộ lạc thiểu số Kayapo cư ngụ ở vùng này đã chính thức ngỏ lời, mời đội quân Tam Sư thi đấu giao hữu với đội bóng của bộ lạc này sau khi World Cup kết thúc. Thư mời được gửi đến HLV Roy Hodgson hôm 30-5 vừa qua.

Các cầu thủ của bộ tộc Kayapo gửi lời thách thức đến tuyển Anh

Các "cầu thủ" của bộ tộc Kayapo gửi lời thách thức đến tuyển Anh

Kayapo là tộc người thiểu số lớn nhất và nổi tiếng dữ tợn nhất trong cộng đồng dân cư thuộc khu vực lưu vực sông Amazone. Trong thư gửi nhà cầm quân tuyển Anh, hai vị tộc trưởng Raoni Metuktire và Megaron Txucarramae đã mời đội tuyển xứ sở sương mù đến thăm bộ lạc nằm ở phía Đông rừng già Amazone ngay sau khi trận chung kết World Cup kết thúc. “Chúng tôi có lực lượng cổ động viên bóng đá rất hùng hậu và chúng tôi muốn gửi lời thách đấu đến đội tuyển Anh chơi một trận với đội bóng của bộ lạc” - Tộc trưởng Megaron viết trong thư.

Đội hình tuyển Anh ở trận giao hữu mới đây với tuyển Peru

Đội hình tuyển Anh ở trận giao hữu mới đây với tuyển Peru 

Tộc trưởng Megaron viết tiếp: “Chúng tôi sống gần sông Xingu, phía Tây rừng Amazone. Ngôi làng của chúng tôi vẫn giữ nét truyền thống lâu đời, bộ tộc theo chế độ phụ hệ và đây là cơ hội rất tốt để các bạn được tận mắt chứng kiến cuộc sống của dân tộc chúng tôi”. Kèm theo thư mời là một tấm ảnh chụp các “cầu thủ quốc gia” của Kayapo.

Tuyển Anh có trận ra quân gặp tuyển Ý vào ngày 14-6 tại sân Manaus. Sau đó, họ sẽ bay đến Sao Paulo để gặp tuyển Uruguay trước khi quay về Belo Horizonte để thi đấu trận cuối vòng loại bảng D với tuyển Costa Rica.

Theo Đông Linh (NLDO/Sportsmail)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.