Tướng Sao Sokha rời ghế Chủ tịch LĐBĐ Campuchia

(PLO)- Tướng Sao Sokha bảo rằng ông sẽ rời ghế Chủ tịch LĐBĐ Campuchia nếu đội nhà không vào bán kết bóng đá SEA Games 32 và ông đã giữ lời hứa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi để Philippines cầm hòa đáng tiếc bằng bàn thắng san bằng 1-1 ở cuối trận, U-22 Campuchia chông chênh đường vào bán kết SEA Games 32.

Ngay thời điểm đó, Tướng Sao Sokha trấn an dư luận bằng việc khẳng định, nếu thầy trò Keisuke Honda không vào được bán kết, ông sẽ từ giã chiếc ghế chủ tịch LĐBĐ Campuchia.

Và điều đó đã dần hiện thực bởi tối 7-5, Campuchia đã thua Myanmar 0-2 và hầu như đã khép lại giấc mơ vào bán kết bóng đá nam SEA Games trên sân nhà.

Thua Myanmar 0-2 tối 7-5, U-22 Campuchia gần như đã bị loại. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thua Myanmar 0-2 tối 7-5, U-22 Campuchia gần như đã bị loại. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Và Tướng Sao Sokha đã “quân tử nhất ngôn” và chuẩn bị chuyển giao ghế quyền lực của mình. Thực chất là như chúng tôi đã dự đoán, dù chủ nhà U-22 Campuchia rơi vào bảng A rất nhẹ ký do với bảng B, tuy nhiên trình độ của U-22 Campuchia thời HLV Keisike Honda là không mạnh, không đáng ngại...và cuối cùng điều gì đến đã đến.

Bởi ở bảng A, ngoài Indonesia là ứng viên vô địch của giải, họ có thực lực rất mạnh thì Myanmar mới là đội thứ nhì chiếm tấm vé vào bán kết. Vì Myanmar có một giải quốc gia chất lượng hơn, cầu thủ Myanmar chơi bóng quái hơn, mạnh hơn và biết phân phối sức lực hơn, hơn nữa truyền thống nền bóng đá Myanmar cũng lớn hơn rất nhiều so với Campuchia....

U-22 Campuchia tại SEA Games 2019 do HLV Felix Dalmas, người Argentina dẫn dắt chơi sắc nét, tiềm ẩn bất ngờ và cầu thủ có tư duy tốt hơn và đã làm nên lịch sử cho bóng đá Campuchia bằng việc lần đầu vào bán kết.

Tuy nhiên khi bóng đá Campuchia giao phó hết cho nhóm chuyên gia Nhật, trong đó bộ đôi Ryu Hirose và Keisuke Honda thay phiên nhau dẫn dắt thì lại không hiệu quả.

K. Honda có vai trò cụ thể là Tổng quản các đội tuyển Campuchia, tuy nhiên Honda không ăn lương của LĐBĐ Campuchia mà do phía Nhật trả lương. Honda làm “tổng quản” nhưng vai trò thực sự như là một HLV trưởng, nhưng bản thân Honda lại chưa từ giã sự nghiệp cầu thủ. Ông vẫn tìm CLB thích hợp để chơi bóng, không toàn tâm, toàn ý huấn luyện nên thành tích của các đội tuyển Campuchia rất nhạt nhòa, dấu ấn không có.

Trước khi SEA Games 32 khai mạc thì mọi chuyện đã được LĐBĐ Campuchia quyết định. Tức sau SEA Games, “tổng quản” Honda trả ghế HLV trưởng. Honda chỉ làm công tác tổng quản như ban đầu.

Như vậy là sau SEA Games 32, ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia Campuchia và U-22 Campuchia nằm trong tay của HLV Felix Dalmas.

HLV Felix Dalmas từng làm nên lịch sử khi đưa U-22 Campuchia vào bán kết SEA Games 30 ở Philippines năm 2019, sau đó về nước ông dẫn dắt U-19 Campuchia vào vào chung kết U-19 châu Á (đoạt vé vớt).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.