Tuchel bất lực xác nhận Chelsea đã đầu hàng

(PLO)- HLV của Chelsea, Thomas Tuchel đã tỏ ra vô cùng thẳng thắn nói hết suy nghĩ của mình sau trận thua 1-3 trên sân nhà Stamford Brigdge trước đội khách Real Madrid trong trận lượt đi tứ kết UEFA Champions League đêm qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia người Đức đã thừa nhận rằng The Blues có rất ít hoặc không còn có cơ hội lật ngược tình thế ở trận lượt về, sau cú đấm trời giáng ở sân nhà.

Các nhà đương kim vô địch Champions League đã tiếp đón Real Madrid và nhiều người mong đợi The Blues ít nhất sẽ cầm chân được đối thủ lớn trên sân nhà. Tuy nhiên, Karim Benzema dường như có kế hoạch khác khi tiền đạo của Los Blancos lập hat trick ấn tượng để hủy diệt Chelsea.

Trước giờ bóng lăn, các nhà cái quốc tế đều có góc nhìn Chelsea có phần nhỉnh hơn khi ra kèo chấp Real Madrid đồng banh nửa trái (1/4). Tuy nhiên, trái với mọi dự đoán, các cầu thủ khách đã vùi dập chủ nhà The Blues trong đau đớn.

Chelsea ngã ngửa trên sân nhà trước đội khách Real hùng mạnh. Ảnh: CGI.

Benzema bắn phát súng đầu tiên khi anh đánh đầu ghi bàn sau đường chuyền bóng xuất sắc từ Vinicius Jr ở phút 21. Cầu thủ người Pháp sớm nhân đôi cách biệt cho Real Madrid khi anh đánh đầu ghi bàn ở phút 24 để chuyển đổi một đường chuyền tuyệt đẹp khác - lần này là từ Luka Modric.

Sau thất bại 1-3, nhà cầm quân của Chelsea, ông Thomas Tuchel thẳng thắn thừa nhận rằng trận đấu đã kết thúc. Theo Marca, chiến lược gia Tuchel rất thất vọng đã nói về kết quả trong một cuộc họp báo sau trận đấu: “Nếu bạn muốn sử dụng cụm từ “trận đấu đã an bài”, thì hãy sử dụng nó ngay lúc này. Bây giờ, tôi lo lắng về Southampton.

Với kết quả này, lội ngược dòng Real Madrid dường như không thể tồn tại. Điều cần thiết hiện tại là giúp cầu thủ nhanh chóng hồi phục để trở lại cuộc chơi trong nước. Nếu không có tâm lý tốt, chúng ta đã không thể đánh bại được Southampton. Thực tế là tôi nghĩ rằng Champions League đã kết thúc với chúng tôi. Có bao nhiêu đội đã trở lại lội ngược dòng được như thế này?".

Mặc dù Kai Havertz gỡ lại bàn gỡ cho Chelsea ở gần cuối hiệp 1, nhưng Benzema đã đưa trận đấu vào lại thế dẫn 2 bàn ở đầu hiệp hai khi anh tận dụng một sai lầm phòng ngự để ghi bàn thứ ba trong đêm cho anh và đồng đội.

HLV Tuchel không còn tin vào phép màu sau trận thua nặng nề của Chelsea. Ảnh: CGI.

Trận thua của Chelsea trước Real Madrid đêm qua đã khiến The Blues phải nhận hai thất bại trong hai trận đấu kể từ sau kỳ nghỉ quốc tế, sau khi họ thua Brentford ở Premier League cuối tuần trước.

Thomas Tuchel cũng phản ánh điều tương tự và thừa nhận rằng đội bóng của anh ấy dường như đã đánh mất sự tập trung kể từ sau kỳ nghỉ, mặc dù trước đó đã có một bước chạy tốt.

Ông nói thêm rằng ông không có lời giải thích nào về tình huống này: “Làm sao tôi có thể giải thích thêm? Chúng tôi phải tìm lại trình độ của mình, vì kể từ sau khi kì nghỉ quốc tế, tôi không biết phong độ chúng tôi nó đang ở đâu. Đó là kết quả tệ hại trước Brentford. Trận đấu diễn ra không suôn sẻ và chúng tôi không thể mong đợi một kết quả tốt với màn trình diễn đó”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.