Bình luận

Từ suy nghĩ vô địch AFF Cup hoài để làm gì

(PLO)- Bóng đá Việt Nam (VN) mới hai lần vô địch AFF Cup đã cảm thấy không còn hào hứng lắm với AFF Cup như hồi mong mỏi được đăng quang. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ bốc thăm AFF Cup diễn ra trong tuần rõ ràng không còn sự háo hức chờ đợi của fan hâm mộ như trước. Hơn nữa, bây giờ mọi con mắt đều dồn vào sân chơi vòng loại cuối World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang-seo với tư cách 12 đội mạnh nhất châu Á.

Tâm trạng của người hâm mộ VN bây giờ khá giống với tâm trạng của bóng đá Thái Lan nhiều năm trước khi no nê với nhiều danh hiệu vô địch ở Đông Nam Á như AFF Cup (năm lần) hay SEA Games (hơn chục lần)…

Đã có lúc bóng đá Thái Lan cao ngạo cho rằng chẳng cần phải căng mình ở sân chơi Đông Nam Á khi có ý định đưa đội trẻ đá AFF Cup, còn đội tuyển thì tập trung các sân chơi châu Á. Thế rồi khi vươn ra biển lớn, Thái Lan cũng đứt gánh giữa chừng. Họ thua đậm ở sân chơi châu lục và về lại “ao làng” Đông Nam Á thì mất luôn các danh hiệu vào tay VN... Và giờ thì Thái Lan lại bắt đầu tìm mọi cách để chinh phục lại “ao làng”, bắt đầu từ AFF Cup.

Cụ thể là sau kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, nữ trưởng đoàn tuyển Thái Lan - bà Nualphan Lamsam nêu quyết tâm đưa AFF Cup về Thái Lan và đội nhà phải lên ngôi vô địch để tạo niềm tin nơi người hâm mộ. Bây giờ fan hâm mộ VN lại đang hào hứng với vòng loại World Cup, nơi chỉ có VN là đại diện của Đông Nam Á chơi ngang hàng với các đội mạnh châu Á. Chính vì thế mà nhiệt ở sân chơi AFF Cup giờ cũng giảm và ít mặn mà với bảng B gặp lại Malaysia, Indonesia và thêm Campuchia, Lào.

Người hâm mộ VN sau nhiều năm mong ngôi vô địch AFF Cup thì bây giờ không vô địch là thất bại. Đã lên đỉnh, đã vào cuộc chơi lớn nên bỏ ngỏ sân chơi “nhỏ” của mình cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hy vọng là bóng đá VN và những nhà làm bóng đá VN sẽ không đi vào vết xe đổ của bóng đá Thái Lan sau khi trở về từ biển lớn lại quờ quạng ở chính “ao làng”. 


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.