Từ sản phẩm của Miura đến Hữu Thắng

(PL)- Nếu nói tất cả những gì HLV Miura làm cho bóng đá Việt Nam là vứt đi hoàn toàn thì thiếu công bằng. Ngay cả giới chuyên môn nhiều khi không đồng tình với cách làm của HLV Miura nhưng họ không phủ nhận tất cả.

Thời HLV Miura, ông thầy người Nhật rất chú trọng vào nền tảng thể lực. Điều mà ông vẫn than phiền là ở CLB các tuyển thủ không được đầu tư đúng và đủ nên lên đội tuyển họ buộc phải được nhồi thêm. Và đúng là thời của HLV Miura chưa bao giờ cầu thủ Việt Nam thua các đối thủ về mặt thể lực.

Nhiều người vẫn trách cứ ông Miura làm cầu thủ khô cứng và không biết đá đẹp. Thực chất thì thời Miura chưa chắc cầu thủ đã đá “xấu” hơn thời A. Riedl, Calisto hay Goetz. Chỉ có điều là thời ông Miura, người hâm mộ và giới chuyên môn đã chịu ảnh hưởng không ít bởi lứa cầu thủ của bầu Đức và việc ông Miura bị lên án phần lớn là vì chưa chịu sử dụng lứa cầu thủ này. Cũng có thể nói là triết lý của HLV Miura chưa phù hợp với kiểu đá nhỏ, kỹ thuật và ít va chạm mà đám trẻ nhà bầu Đức chưa thích nghi. Từ đó ông bị “đánh” là chưa biết dùng người.

Xét về tỉ lệ thành công (thắng, hòa, thua) trong các trận đối đầu của đội tuyển thì ông Miura có chỉ số rất cao và cao hơn hẳn hai HLV lâu năm là A. Riedl và Calisto. Nhưng ông Miura mất việc vì cách dùng người, trong đó ông phải chống lại những người thích đá đẹp và chống cả ông bầu có chân trong VFF.

Đấy đã là chuyện của quá khứ và việc HLV Hữu Thắng tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng được ủng hộ nhiều từ VFF đến dư luận và sang đến các cầu thủ. Tất nhiên, khi ngồi vào ghế nóng thì điều đầu tiên mà HLV Hữu Thắng làm là không đi vào vết xe đổ của HLV Miura.

Nói HLV Hữu Thắng có triết lý mới cũng đúng mà nói HLV này chọn phương án làm hợp lòng nhiều người, trong đó có người tiến cử HLV Hữu Thắng cũng không sai. Tuy nhiên, cũng cần phải gìn giữ những sản phẩm làm tốt cho đội tuyển của ông Miura và phát huy thêm.

Hy vọng HLV Hữu Thắng biết giữ cái gì và bỏ cái gì, thay vì cứ theo dư luận nên xóa sạch tất cả, trong đó có cả cái tốt của ông Miura.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.