Từ Mourinho đến… Calisto

(PL)- Chuyện HLV Mourinho vừa bị thôi việc đang là cơn sốt của bóng đá thế giới. Năm năm về trước vị HLV đồng hương và tuổi tác thì thuộc đàn anh Mourinho là HLV Calisto cũng đã… hết phép, chạy trốn bóng đá Việt Nam năm 2011 sang Muangthong.

Trước đây mỗi khi đến “doanh trại” của Calisto, nơi đội ĐT Long An trú quân ở Bến Lức, Long An, trong căn phòng làm việc của Calisto toàn là sách triết lý về huấn luyện bóng đá của Mourinho cùng hình ảnh của Mourinho. Giải thích điều này, HLV Calisto nói trong phong cách huấn luyện của mình ông vẫn xem Mourinho là khuôn mẫu dù Mourinho đáng tuổi… em út Calisto.

Láu lỉnh trên sân, hay tung đòn gió, bày học trò tiểu xảo chơi rát, chọc tức đối phương và nắn gân ban tổ chức, vận dụng tối đa luật chơi, thậm chí là đẩy ban tổ chức vào những giới hạn của cuộc chơi… đó là chiêu trò của Mourinho mà Calisto cũng giống như một bản sao.


HLV Calisto từng nổi tiếng có nhiều chiêu trò như Mourinho. Ảnh: XUÂN HUY

Calisto sẵn sàng nắn gân các quan chức trận đấu không nắm rõ luật hoặc “bắt bí” ban tổ chức nếu chữ nghĩa trong điều lệ và luật không rõ ràng. Điển hình là quy định chỉ được phép sử dụng ba cầu thủ ngoại trên sân và ông đã chiếu bí ban tổ chức khi một cầu thủ ngoại bị thẻ đỏ và ông sẵn sàng rút một cầu thủ nội ra để thay một cầu thủ ngoại khác…

Tài nắm quân của Calisto có một thời được nhóm cầu thủ Thái Lan đá tại V-League rất ngưỡng mộ và ngại ngùng. Qua đó Calisto cũng từng cầm quân đánh bại tuyển Thái Lan ngay tại Bangkok ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008... Đó là “bảo chứng” cho việc sau đó ông sang Muangthong làm HLV trưởng từ chính sự giới thiệu của các cầu thủ Thái Lan, trong đó có Thonglao rất nể Calisto khi nhiều lần thua đội của Calisto ở V-League (Thonglao khi đó khoác áo HA Gia Lai) lẫn AFF Cup.

Xét cho cùng việc Mourinho rời Chelsea sau khi đưa đội này lên đỉnh cao nhất Premier League rồi trượt dài cũng rất giống với Calisto từng đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi đầu AFF Cup 2008 rồi 2010 là hình ảnh sa sút và ông phải ra đi.

Mourinho đến với Chelsea rồi đi hai lần và Calisto với đội tuyển Việt Nam cũng vậy. Cứ mỗi lần đến rồi đi ông lại để một dấu ấn. Và rồi lần đi thứ hai của hai ông cũng là những hình ảnh khó phai bởi nó cay đắng và nghiệt ngã quá trong đời HLV.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.