Từ ‘hội’ VFF đến ‘hội’ Mỹ Đình

(PL)- Vài giờ sau Hội nghị Ban Chấp hành VFF là “hội” bóng đá trên sân Mỹ Đình.

Trong không khí tham dự hội nghị theo kiểu “nhất cử lưỡng tiện” để kịp ra sân xem trận Việt Nam - Thái Lan thì chắc chắn không thể giải quyết rốt ráo hết mọi vấn đề cần kíp của bóng đá Việt Nam được. Bằng chứng là mọi vấn đề chỉ lớt phớt qua loa không đi được vào trọng tâm. Chẳng hạn chuyện nghị quyết VFF ra một đàng nhưng thực thi một nẻo như Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức chỉ ra đã không được mổ xẻ. Hoặc chuyện sống còn liên quan đến sinh mệnh đội tuyển và chiến lược của một nền bóng đá cũng không ai dám đào bới vì sợ làm mất giờ vàng của hội nghị và không kịp ra sân xem đá bóng.

Cuối cùng thì hội nghị chỉ nhấn ở vài điểm như nhắc nhở Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức về phát ngôn gây ảnh hưởng chung hoặc công bố kết luận của cơ quan điều tra về vụ hai quan chức VFF bị tố nhận hối lộ là không có cơ sở…

Hội nghị Ban Chấp hành VFF tổ chức vội vã để ra sân xem bóng đá và rồi tất cả đều chứng kiến hình ảnh đau lòng khi Mỹ Đình trở thành ngày hội của người Thái. Ảnh: QUANG THẮNG

Nói như những người làm bóng đá là đáng lý ra Hội nghị Ban Chấp hành VFF phải được tổ chức một cách nghiêm túc (với một quỹ thời gian dài vừa đủ để mổ xẻ các vấn đề quan trọng) thì đàng này nó lại ăn theo ngày hội bóng đá trên sân Mỹ Đình.

Thực tế thì nếu Hội nghị Ban Chấp hành VFF được tổ chức sau “hội” bóng đá trên sân Mỹ Đình thì sẽ có nhiều vấn đề cần thiết đáng để mổ xẻ. Như cái thua của một nền bóng đá chứ không chỉ là cái thua của một đội tuyển.

Ai cũng nói đẳng cấp Thái Lan hơn hẳn các cầu thủ Việt Nam thể hiện qua việc họ chơi đá ma với khoảng 10 pha một chạm trong phạm vị hẹp trước khu 16,50 m và ăn bàn rất ngoạn mục nhưng vì sao họ đạt được đẳng cấp đấy dù giải chuyên nghiệp Thái ra đời sau V-League thì chẳng ai lý giải được.

Hình ảnh các cầu thủ Thái Lan nhảy múa trên sân Mỹ Đình với thế trận trên chân, trong khi ta thì thua toàn diện liệu có làm các thành viên vừa kết thúc hội nghị ban chấp hành thấy xấu hổ?

Nói như chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển thì đã đến lúc phải xem lại cách làm bóng đá của những nhà điều hành đang mất phương hướng. Ông Hiển còn nói một vấn đề hết sức thiết thực là chẳng cần phải học đâu xa mà chỉ cần học chính người Thái. Học cái cách những quan chức LĐBĐ Thái Lan trăn trở với sự tụt hậu của bóng đá nước nhà mà bỏ ghế, từ quan để sang các nước tiên tiến học rồi về ứng dụng vào việc phát triển bóng đá nước nhà.

Điểm nhấn tại Hội nghị Ban Chấp hành VFF

+ Cơ quan điều tra khẳng định chưa đủ cơ sở để khẳng định hai quan chức VFF là Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ.

+ Ông Trần Quốc Tuấn xin ban chấp hành cho rút lui khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia mà ông đang kiêm nhiệm đồng thời giới thiệu ông Mai Đức Chung vào vị trí này.

+ Sai phạm của báo Bóng Đá - cơ quan ngôn luận của VFF làm ảnh hưởng nội tình các CLB.

+ Nhắc nhớ ông Đoàn Nguyên Đức về những phát biểu làm ảnh hưởng đến nội tình VFF qua việc chỉ trích HLV Miura.

NH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.