Từ Hà Nội, thầy Park đón 1 tin buồn và 1 tin vui?

(PLO)- Trung vệ Duy Mạnh của tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội bị chấn thương ngay phút thứ 4 của trận Siêu cúp...

Ban tổ chức cho biết có gửi thư mời HLV Park Hang-seo vào TP.HCM đến sân Thống Nhất xem trận Siêu cúp Quốc gia, nhưng HLV Park Hang-seo không thể vào được vì đang “tự cách ly tại nhà” trong bối cảnh dịch COVID-2019 đang diễn biến phức tạp.

HLV Park Hang-seo có thể xem trận Siêu cúp qua truyền hình và có thể trận đấu mang lại cho ông một tin buồn và một tin vui.

Duy Mạnh đã bị chấn thương ngay phút thứ tư không hề nhẹ

Tin vui, đó là Công Phượng tiếp tục “nhả đạn” đều, qua ba trận liên tiếp từ hai trận AFC Cup và trận Siêu cúp. Nhưng nỗi buồn không nhỏ có thể đó là chấn thương có vẻ như không hề nhẹ của Duy Mạnh.

Duy Mạnh, một át bài hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam mà sắp tới đây, Việt Nam tập trung để có trận đấu rất quan trọng với với Malaysia ngày 31-3, trước đó ngày 26-3 là trận “đánh thử” tiếp Kyrgzsyan trên sân Bình Dương.

Công Phượng ghi ba bàn trong ba trận liên tiếp

Duy Mạnh có thể hình vào chiều cao ấn tượng, chơi nhiệt và chắc chắn, nếu chấn thương qua pha va chạm với Amido Balde nặng có thể là nỗi lo lớn cho HLV Park Hang-seo, cho tuyển Việt Nam khi mà ngày 31-3 phải làm khách trước đối thủ rất xương Malaysia chơi không khoan nhượng và rất rát.

Công Phượng trong một pha đột phá

Phút thứ tư chấn thương của trung vệ vừa mới cưới vợ này của tuyển Việt Nam theo cách nhìn ban đầu thì không hề nhẹ. Đó là qua vào bóng đá bóng giải vây, trong thế Amido Balde lao đến… cận chiến. Mạnh hầu như chỉ có giải pháp duy nhất là đá thật mạnh và đã va chạm với phần gối của Balde, gục ngã và được cáng ra ngoài (Việt Anh được thay vào).

Nỗi lo không hề nhỏ của thầy Park khi mà Đình Trọng cũng chưa lấy lại được phong độ cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.