Từ Buriram Utd nghĩ về Hà Nội và B. Bình Dương

(PL)- Lịch thi đấu chằng chịt giữa V-League và AFC Cup của hai CLB Hà Nội và B. Bình Dương đang đặt ra một vấn đề lớn trước thềm đội tuyển tập trung đá King’s Cup. 

Phong độ của các tuyển thủ Việt Nam (VN) trong màu áo hai đội bóng này nhạt nhòa với dấu hiệu đuối sức, thiếu cảm hứng và chai lỳ với quả bóng.

Hà Nội thua thảm 0-2 trước đội bóng yếu Nam Định, còn B. Bình Dương kiệt sức bị Than Quảng Ninh thắng 2-0 ngay trên sân nhà ở vòng 11 vừa qua. Quan sát các tuyển thủ của hai đội này đá rất tệ, dường như chạy không nổi.

Nghiệt nỗi nhìn trên tổng thể trong một mùa, các CLB bóng đá VN đá rất ít trận, không bằng Thái Lan. Hiện Thai-League có 16 đội, tính ra một mùa có 30 trận đấu, bên cạnh League Cup và FA Cup rất đông đội tham dự. Trong khi đó, VN chỉ có V-League và Cúp Quốc gia mà thôi.

Cầu thủ B. Bình Dương hụt hơi ở V-League. Ảnh: TRÂM ANH

Tuy nhiên, nhìn vào cách chơi “no dồn đói góp” của hai CLB Hà Nội và B. Bình Dương là đáng lo cho các đội tuyển VN. Xa hơn nữa là SEA Games 30 và chiến dịch vòng loại World Cup 2022, Asian Cup 2023 dễ khiến họ mất phong độ. Những tuần qua, Hà Nội và B. Bình Dương phân thân ở hai đấu trường AFC Cup và V-League với lịch dày đặc đã làm cho các tuyển thủ kiệt sức.

Tiếc cho một mùa giải của bóng đá VN không nhiều nhưng cách sắp lịch đấu trong nước để phù hợp cho hai CLB VN tham dự Cúp châu Á không khoa học và thiếu trách nhiệm.

Hãy nhìn Thai-League đã qua 12 vòng đấu nhưng Buriram Utd (đội tham dự AFC Champions League) mới đá chín trận. Điều này có nghĩa các nhà làm lịch đấu Thái Lan luôn cân nhắc và ưu tiên cho đội dự Cúp châu Á. Trong khi đó, Hà Nội và B. Bình Dương đã chơi khoảng 20 trận. Nó khiến họ trở nên quá tải trong giai đoạn chuẩn bị King’s Cup vừa làm khổ cầu thủ, khổ cả thầy Park.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.