Bán kết lượt về Shopee Cup, Nam Định - Selangor 0-2:

“Tự bắn vào chân mình”, CLB Nam Định lại thua Selangor

(PLO)-Mitchell Dijks của Nam Định "kẹp cổ" đối phương trong vòng cấm và chủ sân Thiên Trường lại thua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cú kẹp cổ cầu thủ đối phương trong vùng cấm của Mitchell Dijks như kiểu CLB Nam Định “tự bắn” vào chân mình rồi thua Selangor 0-2 ở trận lượt về bán kết giải Shopee Cup.

Lượt đi, tại Kuala Lumpur, Nguyễn Xuân Son và đồng đội đã thua Selangor 1-2 với cú đúp của Chrigor Moraes. Lượt về Chrigor Moraes, đồng hương Brazil của Nguyễn Xuân Son, lại ghi tiếp cú đúp tại Thiên Trường.

Nam- Dinh-1.jpg
Nguyễn Xuân Son có nỗ lực song vẫn rất nhạt nhòa. Ảnh: CTP

Phút 37, Selangor được hưởng phạt góc bên cánh trái, khi quả bóng đang bay bổng vào vùng cấm thủ môn Nguyên Mạnh thì hậu vệ Mitchell Dijks lao đến “kẹp cổ” một cầu thủ Selangor rồi quật ra hướng khác. Tình huống qua mặt được trọng tài nhưng không qua mặt được những “mắt thần VAR”.

Tổ VAR đã trao đổi và trọng tài vào tham khảo VAR. Pha chiếu chậm cho thấy tình huống phạt đền không thể chối cãi. Mitchell Dijks còn phải chịu tấm thẻ vàng và đội thì bị phạt đền.

Nam- Dinh.jpg
Chrigor Moraes tiếp tục xuất sắc với cú đúp tại Thiên Trường. Ảnh:CTP

Trên chấm 11m, tác giả cú đúp lượt đi là Chigor Moraes sút thắng Nguyên Mạnh mở tỉ số 1-0.

Một giải đấu có VAR từ đầu giải... thế mà nhiều cầu thủ vẫn cứ quên mất chuyện này. Hành vi của Dijks chẳng khác nào “tự rút súng bắn vào chân mình” dẫu qua mặt được trọng tài nhưng không thể qua mặt được VAR.

Một trận đấu, Nam Định cần phải thắng và thắng cách biệt 2 bàn mới đi tiếp nhưng cách thể hiện “tự sát” của Mitchell Dijks là quá tệ.

Nam- Dinh-4.jpg
Đội trưởng Faisal Halim "nghiêng mình" trước đồng đội Chrigor Moraes. Ảnh: CTP

Có vốn lận lưng 2-1 ở lượt đi, lượt về làm khách tại Thiên Trường, HLV Kim Pan-gon bày một thế trận rất ổn với đội hình 4-5-1, phía trên “cắm” mỗi Chrigor Moraes. Điều này rất khó để Nam Định dâng cao vì Moraes rất tốc độ và tinh quái... Còn chủ sân Thiên Trường lại nhạt hơn cả trận lượt đi khiến khán giả rất thất vọng.

Phút 90 thì lại Chrigor Moraes hoàn thành cú đúp giúp Selangor thắng 2-0.

Nhìn chung việc Selangor đánh bại Nam Định 4-1 qua hai lượt trận không hẳn là họ xuất sắc, cái chính là đội hình dù ngoại binh chiếm áp đảo của Nam Định nhưng chẳng giải quyết được gì, rất nhạt nhòa. Nên nhớ rằng Selangor đến từ Malaysia cũng là CLB rất bình thường ở Đông Nam Á mà thôi.

Nam Định từ bất bại ở vòng bảng với 4 thắng 1 hòa, trong đó Xuân Son ghi 7 bàn qua 3 trận nhưng vào bán kết nhận ngay hai trận thua và rời giải...

Cách thể hiện của Nam Định làm cho người hâm mộ rất thất vọng ở đấu trường Đông Nam Á này.

Như vậy Selangor vào chung kết.

Trận bán kết lượt về còn lại, Buriram tiếp Johor Darul Tazim (20 giờ). Lượt đi đội bóng của Thái Lan đã thắng chủ nhà Johor 3-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.