Nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Iran xác nhận rằng Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng.
“Lãnh tụ Tối cao Iran đã đạt đến cảnh giới tử đạo” - đài truyền hình nhà nước IRIB đưa tin vào sáng 1-3.
Hãng thông tấn Fars đưa tin chính phủ Iran đã tuyên bố 40 ngày quốc tang sau cái chết của ông Khamenei.
Thông tin này xuất hiện sau khi Mỹ và Israel tuyên bố rằng Khamenei đã bị giết trong một loạt cuộc tấn công phối hợp của Mỹ-Israel nhằm vào Iran.
Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump nói rằng Lãnh tụ Tối cao Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công chung Mỹ - Israel, gọi đây là “cơ hội lớn nhất” để người dân Iran giành quyền kiểm soát đất nước.
“Ông Khamenei, một trong những nhân vật nguy hiểm nhất trong lịch sử, đã chết” - ông Trump viết, mô tả diễn biến này là “công lý cho người dân Iran” cũng như cho người Mỹ và những người khác mà ông Trump cho rằng đã bị tổn hại dưới sự lãnh đạo của ông Khamenei.
Trước đó, Thủ tướng Netanyahu công khai tuyên bố có “nhiều dấu hiệu cho thấy ông Khamenei không còn sống”.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao Israel giấu tên nói với hãng tin Reuters rằng thi thể của ông Khamenei đã được tìm thấy sau cuộc tấn công Mỹ - Israel.
Truyền thông Iran: Nhiều người thân của Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã thiệt mạng
(PLO)- Con gái, cháu, con rể và con dâu của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Israel và Mỹ, theo truyền thông nhà nước Iran.
Trường nữ sinh Iran trúng tên lửa: 148 người thiệt mạng và 95 người bị thương, chủ yếu các bé gái
(PLO)- Iran cho biết số người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào trường tiểu học nữ sinh tại Minab tăng lên 148, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dọn dẹp hiện trường.