Trước lễ bốc thăm Champions League: Leicester 'cùng mâm' với các 'ông lớn'

(PLO)- Tối nay (25-8), tại Monaco sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa giải 2016-2017.

Đáng chú ý, nhà vô địch nước Anh Leicester City được xếp "cùng mâm" ở nhóm hạt giống số 1 với Real, Barcelona, Bayern, Juventus, PSG, Benfica và CSKA Moscow,...

"Chiếc áo" Champions League và nhóm hạt giống số 1 có quá rộng với nhà vô địch Anh?

Hiện nay Real là nhà đương kim vô địch, danh hiệu thứ 11 của Real. Trong ba mùa bóng gần đây thì các CLB Tây Ban thống trị các cúp châu Âu với Real và Barcelona thay nhau vô địch Champion League, còn Sevilla ba năm liên tiếp vô địch Europa League.

Trả lời báo chí, ngôi sao Gareth Bale của Real nói: “Lý do mà tôi muốn đến Real là để vô địch Champions League”. Bale thuộc dạng ngôi sao may mắn khi về đầu quân ba mùa cho Real thì có hai ngôi vô địch Champions League. Mùa này Bale cùng đồng đội nuôi khát vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp châu Âu.

Bale về Real ba mùa thì đã có hai danh hiệu Champions League.

Trước khi bốc thăm, UEFA đã phân hạt giống, theo đó Real, Barcelona, Juventus, Bayern, Benfica, PSG, CSKA Moscow và Leicester City nằm ở nhóm hạt giống số 1. Real là đương kim vô địch giải, còn lại là những nhà vô địch quốc gia.

Nhóm hạt giống số 2 gồm Atletico, Borussia Dortmund, Dinamo Kiev, Monaco…Các đội như Arsenal, Man. City, Tottenham nằm  nhóm hạt giống số 3.

Tây Ban Nha, Anh và Đức, mỗi nước đều có bốn đại diện tại vòng bảng, các quốc gia còn lại như Pháp, Bồ Đào Nha ít hơn một đội.

Lần đầu tiên đại diện Nga Rostov vượt qua vòng sơ loại, họ đánh bại các đối thủ như Ajax, Anderlech để vào vòng bảng.

Giải năm nay các đội dự vòng bảng sẽ được bỏ túi 12 triệu euro.

Năm ngoái Real đoạt chức vô địch Champions League, số tiền thưởng họ được nhận là 94 triệu euro, con số này tương đương số tiền Juventus bỏ ra mua ngôi sao Gonzalo Higuain của Napoli.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.