Vòng sơ loại Champions League: Roma tự bắn vào chân mình

(PLO)- Thật đáng trách cho AS Roma, họ đã tự bắn vào chân mình để mất cơ hội vào vòng bảng Champions League.

Lượt đi trên sân Porto, AS Roma đã có trận hòa 1-1 đầy thuận lợi, lượt về chỉ cần hòa không bàn thắng là có mặt tại vòng bảng với số tiền ăn chia khổng lồ. Thế nhưng đội bóng thành La Mã đã “tự bắn” vào chân mình khi đã có đến hai cầu thủ nổi cáu chơi xấu dẫn đến bị đuổi cả hai và thua Porto 3-0 ở lượt về ngay tại sân Olympico của thành La Mã.

AS Roma (áo bã trầu) đã tự sát ngay trên sân nhà.

Việc này chẳng khác nào đội bóng già dặn kinh nghiệm của Ý đã tự rút súng tự sát hoặc tự bắn vào chân mình để không thể bước vào vòng bảng Champions League.

Ngay phút thứ 8, Felipe đã giúp đội khách Porto vượt lên dẫn 1-0.  Sau đó De Rossi và Emerson của Roma đã quá nóng vội, nổi máu chơi xấu đối phương để rồi cả hai cùng bị đuổi ngay trong hiệp 1, Roma chỉ còn chín người trên sân.

Có vốn lận lưng quá sớm, đối phương lại “tự sát” ngay trong hiệp 1, Porto ghi tiếp hai bàn ở hiệp 2 nhờ công của Layun và Corona để hoàn tất chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách. Chung cuộc hai lượt đi-về, Porto thắng Roma 4-1.

Ở những trận đấu khác, đội bóng Legia Warsaw của Ba Lan cũng giành quyền vào vòng bảng khi thắng chung cuộc Dundalk 3-1. Celtic của Scotland cũng đi tiếp sau khi thắng chung cuộc Hapoel 5-4. Ngoài ra, đội bóng đang đá giải Pháp Monaco cũng vào vòng bảng của giải đấu danh giá châu Âu. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.