Trung thu yêu thương của thầy trò Vũ Tiến Thành

(PLO)- Ngày 20-9, Sài Gòn FC kết hợp với Đoàn trường Đại học Văn Lang đã đến mái ấm Thiên Ân (122 Nguyễn Ngọc Nhựt, Tân Quý - Tân Phú, TP.HCM) thăm hỏi, sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, tặng quà cho các em khiếm thị.

Thật bất ngờ khi các Dì nơi đây tổ chức, đón tiếp rất chu đáo và đặc biệt, các em của Mái ấm Thiên Ân đã dành tặng cho Sài Gòn FC những món quà tinh thần rất ý nghĩa.

Các em sinh ra đã bị khiếm thị, nhưng bất hạnh này không thể đánh gục được các em mà ngược lại, các em vẫn lạc quan, học hành và vui sống. Tất cả các em đều được dạy dỗ trong tình thương yêu của các Dì, các Thầy, các Cô và thật thú vị khi được các Dì cho biết hiện Mái ấm có 3 em đang học Đại học RMIT, có bạn học ở Nhạc viện TP.HCM, còn lại là những em đang học cấp I, II và III.

Các thành viên Sài Gòn FC và Đoàn trường Đại học Văn Lang giao lưu với các em nhỏ ở mái ấm Thiên Ân.

Và rồi tất cả đều lặng yên khi nghe em Đăng hát tặng “Đạo làm con”. Lời bài hát khiến mọi người xúc động đã đành, nhưng ai cũng ngỡ ngàng trước chất giọng của Đăng. Mọi người cũng thú vị khi nghe bé 5 tuổi Phan Khương Nghị hát bài “Bến Thượng Hải”, rồi em gái Trúc Linh song ca bài “Chim trắng mồ côi” với chị Châu Thoại Vệ, Bí thư Đoàn trường ĐHVL.

Nhưng với riêng Sài Gòn FC, điều thú vị nhất là tiếng sáo của bạn Nguyễn Văn Báu, đang học năm thứ ba Nhạc viện TP.HCM. Báu thổi sáo rất hay, nhưng các thành viên Sài Gòn FC còn cảm nhận hay hơn nữa khi được nghe tâm sự của Báu trước khi trình diễn. Báu không chỉ biết Sài Gòn FC đang dẫn đầu V-League nên thổi tặng bài “Trên đường chiến thắng” mà Báu còn dành những lời chúc tốt đẹp đến Sài Gòn FC bằng cả hai ngôn ngữ: Việt và Anh vì Báu biết Sài Gòn FC có những cầu thủ nước ngoài.

Hành động ngộ nghĩnh của em Báu khi tinh nghịch kiểm tra mái tóc "Mohican" của anh Quốc Phương. 

Có lẽ đỉnh cao của xúc động là khi mọi người nghe một bé trai tâm sự rằng, tuy không thể xem được Sài Gòn FC thi đấu, nhưng em vẫn “xem” Sài Gòn FC thi đấu qua truyền hình, thậm chí em còn nói và muốn anh trai đưa đến sân để em được “xem” trận đấu qua âm thanh từ những nhịp đập của quả bóng.

Sẽ thiếu sót nếu không nói đến chi tiết này. Vì “xem” (nghe) Sài Gòn FC thi đấu qua truyền hình, nên có em biết Saigon FC có cầu thủ Lê Quốc Phương để mái tóc kiểu “Mohican”, vì thế các em mong muốn được sờ vào đầu của anh Quốc Phương để cảm nhận được kiểu tóc mà bấy lâu nay các em chỉ được nghe.

Buổi giao lưu trong 90 phút này – tuy vừa đúng thời gian của một buổi tập – nhưng với các thành viên Sài Gòn FC còn giá trị hơn cả trăm buổi tập.

Vì chính các em đã tiếp thêm năng lượng, nghị lực cho anh em Sài Gòn FC.

Cầu thủ Sài Gòn FC hòa nhịp lời ca cùng các em nhỏ khiếm thị.  

Và trước khi chia tay, mọi người cùng hát với nhau bài “Rước đèn Tháng 8”: Tết Trung thu rước đèn đi chơi/ Em rước đèn đi khắp phố phường…/ Tết Trung thu bánh quà đầy mâm/ Em bé nhà ưa đứng quây quần/… Người vui hoan nói cười hấp tấp/ Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm.

Thầy trò Vũ Tiến Thành đã gửi lời cảm ơn các Dì, các Thầy, các Cô và đặc biệt là các em khiếm thị đã tặng cho Sài Gòn FC một cái Tết Trung thu 2020 tràn đầy ý nghĩa…

Nguyễn Văn Báu hào hứng thổi sáo hòa tấu bài "Trên đường chiến thắng" dành tặng cho Sài Gòn FC...

... trong sự thưởng thức say sưa và khâm khục của các cầu thủ.

Ngoại binh Geovane Magno thân thiện với bé trai gặp hoàn cảnh chưa thuận lợi trong cuộc sống.

Những cái ôm thắm thiết của đội trưởng Quốc Long và chia sẻ thân tình của HLV Vũ Tiến Thành. 

Thầy trò Vũ Tiến Thành có một buổi tặng quà và giao lưu đầy tình cảm với các em ở Mái ấm Thiên Ân trong mùa Trunng thu - Tết của tình thân.

Quốc Phương xúc động trao những món quà nhỏ cho các em nhỏ...

... cùng các cầu thủ ngoại của Sài Gòn FC gieo mầm tình thương.

Cuộc giao lưu nhỏ mang một ý nghĩa lớn với từng thành viên của đội dẫn đầu V-League 2020 Sài Gòn FC.

 (Clip: Thầy trò Vũ Tiến Thành và cô trò ở Mái ấm Thiên Ân hòa ca bài "Rước đèn tháng 8". Nguồn: ANH HOÀNG).
 (Clip: Bé Đăng hát bài "Đạo làm con" gây xúc động mạnh với cầu thủ Sài Gòn FC. Nguồn: ANH HOÀNG).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.