Trồng thử hạt giống bí ẩn từ Trung Quốc: Cây 'mọc điên loạn'

(PLO)- Một người dân ở Mỹ trồng thử hạt giống bí ẩn và thấy cây mọc điên loạn. Cây này có trái to màu trắng, hoa màu cam, giống cây bí.

Hơn 1.000 hộ gia đình ở Mỹ đã nhận các gói hạt giống bí ẩn thông qua đường bưu điện được gửi từ Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết.

Các quan chức liên bang cảnh báo người dân không trồng những hạt giống lạ vì lo ngại những hạt giống này có thể là loài xâm lấn và có thể tiêu diệt các loài thực vật và côn trùng bản địa.

Mỹ xác định được 14 loại hạt giống

Theo kênh Press TV, ông Osama El-Lissy, thành viên Cục kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ cho hay các quan chức đã xác định được 14 loại hạt giống có trong gói hạt giống bí ẩn trên.

Hơn 1.000 hộ gia đình ở Mỹ nhận các gói hạt giống bí ẩn gửi từ Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi đã xác định được 14 loại hạt giống khác nhau. Chúng bao gồm mù tạt, bắp cải, bìm bìm, một số loại thảo mộc như bạc hà, xô thơm, hương thảo, oải hương cùng một số loại hạt khác như dâm bụt, hoa hồng” – ông El-Lissy cho biết.

Mặc dù các loại hạt giống bí ẩn trên đến nay đã được xác định vô hại nhưng Bộ Nông nghiệp Mỹ cảnh báo người dân không trồng những loại hạt này.

Nhà chức trách tin rằng các gói hạt giống bí ẩn trên có thể là một phần của đường dây lừa đảo kiếm tiền trực tuyến và  khả năng có nguồn gốc tại Trung Quốc.

“Đến lúc này, chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy việc này không phải là một trò lừa đảo. Tức là mọi người bất ngờ nhận được một món hàng nào đó từ người bán, người bán sau đó có thể lập tài khoản giả để tự tạo đánh giá tích cực cho quầy hàng của mình nhằm thúc đẩy doanh số” – Cục kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết.

Bộ Nông nghiệp Mỹ đang làm việc cùng với Bộ An ninh Nội địa Mỹ để điều tra nguồn gốc các gói hạt giống bí ẩn trên.

“Bộ Nông nghiệp Mỹ đang thu thập các gói hạt giống từ người nhận và sẽ kiểm tra để xác định xem chúng có chứa bất cứ thứ gì gây lo ngại cho nông nghiệp Mỹ hay môi trường hay không” – báo The Independent dẫn tuyên bố của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết.

Các gói hạt giống này đã được gửi tới địa chỉ ở tất cả 50 bang của Mỹ cũng như trên khắp Canada.

Một số bưu kiện có thông tin vận chuyển được in bằng chữ Trung Quốc, một số thì được in sai và được mô tả là vòng đeo tay hay nhẫn.

Theo thông tin trên bưu kiện, hầu hết các gói hạt giống này đến từ TP Tô Châu của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuần trước phủ nhận chuyện có liên quan tới những gói hạt giống lạ trên. Người này cho biết dịch vụ bưu chính Trung Quốc đang làm việc với bưu chính Mỹ để chuyển trả những bưu kiện trên cho Trung Quốc để phân tích.

Người này tuyên bố những địa chỉ trên bưu kiện đã bị giả mạo.

"Mọc điên loạn"

Trước khi có cảnh báo không trồng hạt giống lạ từ các chuyên gia, một người đàn ông tên Doyle Crenshaw ở TP Booneville, bang Mississippi (Mỹ) đã gieo trồng hạt giống trên trong vườn nhà mình được hai tháng, theo kênh Fox 8.

“Tôi gieo hạt giống chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra. Cứ mỗi hai tuần tôi sẽ tới thăm và ngạc nhiên khi chúng mọc điên loạn” – ông Crenshaw nói.

Một người dân ở Mỹ trồng thử hạt giống lạ trên và các chuyên gia vẫn không xác định được cây đó là cây gì. Ảnh: KFSM/CNN

Cây này có trái to màu trắng, hoa màu cam, giống như cây bí.

“Thông tin trên bưu kiện cho biết gói hàng đến từ Trung Quốc và đề chữ “khuyên tai dạng hạt”. Chúng tôi nghĩ có chút kỳ lạ” – ông Crenshaw cho biết.

Các chuyên gia không xác định được loại cây mà ông Crenshaw trồng thực sự là cây gì. Các chuyên gia lo lắng đây có thể là loài xâm lấn, gây hại cho nông nghiệp địa phương.

“Nhìn từ khía cạnh loài gây hại, chúng tôi lo ngại rằng những loại hạt này có thể đưa tới một loài cỏ dại xâm lấn hay một loại côn trùng gây hại hoặc một bệnh hại cây trồng” – ông Scott Bray thuộc Sở Nông nghiệp Arkansas nói.

Sở Nông nghiệp Arkansas đã bứng cây này khỏi vườn nhà ông Crenshaw để nghiên cứu thêm.

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ sẽ làm việc chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp Mỹ để chặn những gói hạt giống được nhập khẩu trái phép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.