Trọng tài làm hay ‘ma’ làm?

(PL)- VFF đã gửi công văn chấn chỉnh đội ngũ trọng tài và tiếp tục làm việc với Ban trọng tài về những sai sót liên miên của “vua sân cỏ” từ V-League đến giải hạng Nhất. 

Hầu như vòng đấu nào cũng có sai lầm của trọng tài gây ảnh hưởng đến các đội bóng. Đáng nói là sau tám vòng V-League, có đến chín trận bị sai lệch kết quả do tiếng còi của trọng tài, chiếm 16% số trận. Còn sau sáu vòng ở hạng Nhất là 20%.

Thực tế công tác trọng tài mùa bóng này rất đáng báo động về năng lực của “vua”, cả trách nhiệm của Ban trọng tài. Trưởng ban Dương Văn Hiền thừa nhận giới trọng tài dù rất cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót và mong sự tiếp sức của mọi giới, hơn là bày tỏ một thái độ thiếu thiện cảm hoặc phản ứng quá đáng.

Ông Hiền chỉ ra nguyên nhân khiến trọng tài gặp nhiều sai sót so với các mùa trước do sức ép lớn hơn trong mùa đầu tiên thay đổi thể thức thi đấu, khiến trận nào cũng căng như chung kết. Lực lượng trọng tài còn mỏng, một số trẻ còn non tay. Trong cái rủi có cái may là sai sót của trọng tài đơn thuần về chuyên môn, chưa phát hiện có vấn đề về tư tưởng.

Một trọng tài giỏi nghề chia sẻ không hiểu sao có những quyết định của trọng tài cứ như “ma” làm chứ không phải họ làm như cái đã học lý thuyết, đã thực hành. Chính người trong cuộc còn bất ngờ về tiếng còi của mình.

Đã đành người ta cũng dễ thông cảm cho sai sót của trọng tài như một phần của cuộc chơi nhưng thật khó bào chữa cho những gì đã xảy ra. Vấn đề của giới trọng tài là chính họ phải tự cứu mình, không làm bậy, không trái lương tâm để không phải hối tiếc.

Dự báo ở những vòng đấu tiếp theo có tính chất quan trọng với từng CLB khi điểm số giữa họ không quá cách biệt, mỗi tiếng còi của trọng tài có thể nâng đội này lên, đồng nghĩa với việc dìm đội kia xuống. Cho nên quyết định của trọng tài có ảnh hưởng đến cục diện trận đấu chắc chắn bị soi dưới kính hiển vi.

Cái khó của Ban trọng tài thời điểm này là sau mỗi sai sót chỉ biết nhắc nhở, rút kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp tạm thời, vì phải đến giữa mùa giải mới có đợt tập huấn và sát hạch mới. Hơn lúc nào hết, “vua sân cỏ” cần sự chia sẻ, khích lệ giúp họ vững tâm và tránh đi nhiều sức ép.

Hy vọng giới trọng tài đủ bản lĩnh, nhiệt huyết và vững tay còi để giảm thiểu những sai sót, không có cái chết oan nào vì “ma” làm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.