Trọng tài ép hay ép trọng tài?

(PL)- Không chỉ HLV Ngô Quang Trường phản ứng trong buổi họp báo sau trận B. Bình Dương - SL Nghệ An mà ngay cả Chủ tịch SL Nghệ An kiêm trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh cũng thể hiện sự bất bình về trọng tài Công Khanh khi điều hành trận đấu.

Ông Thanh đã tìm đến trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc để phản ứng.

Tuy nhiên, giới chuyên môn lại “phán xét” rằng trong một trận đấu như thế thì có cần phải “căng” với trọng tài? Thực tế thì cách thể hiện tiếng còi của trọng tài Công Khanh có đôi lúc sai về nhận định nhưng không phải là tất cả. Chẳng hạn tình huống cố tình ngã trong vòng cấm của cầu thủ SL Nghệ An ở hiệp 1 và không cho hưởng 11 m, đồng thời phạt thẻ vàng là đúng và lý ra còn phải nhiều thẻ vàng nữa khi hơn nửa đội SL Nghệ An trong đó có những cầu thủ trẻ quây lấy trọng tài phản ứng. Còn việc bỏ qua tình huống bóng chạm tay cầu thủ B. Bình Dương vào phút cuối để cầu thủ này đi và sút bóng là sai và ông cũng bị vây, bị phản ứng, thậm chí là bị chửi.

Công bằng mà nói thì trọng tài Khanh yếu bản lĩnh trong những trận cầu thủ cố tình làm căng như thế. Rõ nhất là bàn thua ở phút thứ 3 của B. Bình Dương, SL Nghệ An đưa bóng vào cuộc nhanh và có bàn thắng là hoàn toàn hợp lệ. Thế nhưng nhiều cầu thủ B. Bình Dương trong đó có cả các tuyển thủ quốc gia lao vào phản ứng là cố tình làm khó, cố tình gây sự cho trọng tài. Tôi tin chắc họ biết luật cả nhưng vẫn cố tình làm khó và ngược lại ở phía đối diện cầu thủ SL Nghệ An cũng nhiều lần làm khó trọng tài.

Chắc chắn lãnh đạo đội SL Nghệ An thừa hiểu rằng tiếng còi của trọng tài Công Khanh không làm sai lệch kết quả.

Còn nếu nói là trọng tài Khanh làm ức chế cầu thủ SL Nghệ An thì hãy hỏi giám sát trọng tài và trọng tài. Những người hiểu hơn hết về cuộc chơi này và khẳng định mình bị cầu thủ hai đội dồn đuổi để ức chế như thể cố tình tìm nhân vật để dư luận tập trung vào sau một kết quả mà mỗi bên có 1 điểm.

Đã đến lúc các ông vua sân cỏ phải cẩn thận nếu không sẽ trở thành nạn nhân của các cuộc đánh lạc hướng dư luận hay tìm người để đổ tội.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.