(PLO)- Ông Kim Han-yoon mỗi ngày đều đặn ngồi trên khán đài sân Nha Trang ghi ghi chép chép về các cầu thủ trẻ chơi vòng chung kết U-21 quốc gia để tăng cường cho đội tuyển.
Chiều 15-12, trợ lý Kim Han-yoon lại săm soi từng chi tiết trong trận cuối bảng B với rất nhiều cầu thủ Viettel có tên ở tuyển U-22 Việt Nam và săn lùng tài năng mới khi đá với SL Nghệ An. Ông Kim rất cần mẫn và chăm chú với phần việc đi tìm “của để dành” giúp HLV Park Hang-seo trong khi trợ lý Vũ Hồng Việt xem giò cầu thủ trẻ ở sân phụ Nguyễn Khuyến giữa hai đội Phố Hiến và Đồng Tháp.
Hữu Thắng của U-21 Viettel chơi nổi bật trong thành phần ứng viên vô địch. Ảnh: ANH HÒA
Trong ba đợt hội quân đã qua, ông Park từng xáo tung tất cả đội bóng V-League, hạng Nhất, hạng Nhì để săn lùng nhân tài cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Tuy nhiên, những lần tập trung ngắn ngày và chủ yếu đá tập nội bộ không thể nào giúp thầy Park cùng các trợ lý ngắm nghía một cách rõ ràng nhất năng lực cầu thủ.
Cho nên vòng chung kết U-21 quốc gia đang diễn ra tại Nha Trang với tám đội bóng mạnh nhất qua những cuộc đối đầu căng thẳng sẽ giúp cho trợ lý ông Park có góc nhìn chuẩn xác hơn.
Đáng kể nhất trong các tuyển thủ trẻ ở đội U-21 Viettel đều chơi tốt nhờ trình độ vượt trội so với nhiều đối thủ khác. Những gương mặt quen thuộc từng khoác áo Viettel chơi giải V-League như tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, hay vừa giúp Bình Định vô địch hạng Nhất như tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, Thanh Bình cùng đồng đội sớm giành vé bán kết.
Các đội SL Nghệ An cũng có một số cầu thủ nổi bật như Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang, Văn Việt hay ở đội Nam Định là chân sút Mai Xuân Quyết, Thanh Trường... Tiếc nhất là Phố Hiến cũng có một vài học trò của thầy Park dừng cuộc chơi ở vòng bảng và nhường suất đi tiếp cho SL Nghệ An khi họ thất thủ trước Viettel.
Các trợ lý ông Park, Kim Han-yoon (phải) và Nguyễn Hồng Việt luôn túc trực theo dõi các cầu thủ trẻ là “của để dành”. Ảnh: ANH HÒA
Phải đến sau ngày 19-12 diễn ra trận chung kết giải U-21 quốc gia, trợ lý Kim Han-yoon và các cộng sự kiểm tra phong độ cầu thủ cũ lẫn săn tìm nhân tố mới ở Nha Trang sẽ công bố danh sách tuyển chọn để bảo đảm không bỏ sót nhân tài.
Lần tập trung cuối cùng trong năm 2020 của đội tuyển U-22 Việt Nam, ông Park đã gọi 25 cầu thủ tập trung từ ngày 18-12 và tập luyện khoảng 10 ngày, bên cạnh mục tiêu làm quân xanh cho đàn anh tuyển quốc gia đá hai trận giao hữu. Cuộc chơi có bán vé này còn nhằm mục đích từ thiện của thầy Park và các học trò giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên gặp khó khăn. •
SL Nghệ An theo chân Viettel vào bán kết giải U-21 quốc gia
Lượt đấu cuối bảng B chiều 15-12, đội trẻ SL Nghệ An (4 điểm) chỉ cần hòa U-21 Viettel (6 điểm) là chắc chắn vào bán kết, bất chấp kết quả trận đá cùng giờ U-21 Phố Hiến - Long An. Với việc dưỡng sức các trụ cột, Viettel tung ra đội hình có nhiều cầu thủ từng ngồi dự bị ra chơi và cũng chỉ cần hòa là nhất bảng.
Cuộc giằng co giữa hai đội diễn ra bình thản cho đến khi bất ngờ Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn trước cho Viettel trên chấm phạt đền. Nếu vẫn giữ kết quả này, đồng thời Phố Hiến qua mặt Long An từ năm bàn trở lên, SL Nghệ An sẽ bị loại. Rất may đội bóng xứ Nghệ kịp vùng dậy san bằng 1-1 do công Văn Việt, trong lúc Phố Hiến đè bẹp Long An 4-0.
Như vậy, hai cặp đấu bán kết giải U-21 quốc gia diễn ra ngày 17-12: Viettel - Đồng Tháp, Nam Định - SL Nghệ An. TT
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.