Trịnh Linh Giang quật ngã hạt giống số 2, vào tứ kết giải F3

(PLO)- Á quân quốc gia Trịnh Linh Giang thi đấu xuất thần, ngược dòng đánh bại hạt giống số 2 - Singh Karunuday (Ấn Độ), ghi danh vào tứ kết giải quần vợt Men’s Futures F3 Việt Nam.

Trong bối cảnh các tay vợt Việt Nam đã bị loại, niềm hy vọng Lý Hoàng Nam (hạt giống số 1) cũng sớm gác vợt tại vòng 1 thì chiến thắng ngoạn mục của Trịnh Linh Giang hệt như cơn mưa rào giữa nắng hè xứ Huế.

Tay vợt Trịnh Linh Giang thắng ngược dòng, hạ đối thủ người Ấn Độ trong trận đấu kéo dài hơn hai giờ. Ảnh: VTF

Với chiến thắng ngược dòng 2-1 kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, Trịnh Linh Giang một lần nữa chứng minh sự trưởng thành của mình sau thời gian dài về đầu quân lò đào tạo Becamex.

Nếu như trước đây, chàng “nghé” (biệt danh của Linh Giang) rất dễ buông xuôi khi đối mặt khó khăn thì giờ đây, đấu trường quần vợt chuyên nghiệp đã tôi rèn Giang cứng cỏi hơn lên. Bên cạnh đó, tay vợt 20 tuổi còn được gọi vào đội tuyển quốc gia, cùng các đồng đội đội tuyển Việt Nam giành vé thăng hạng nhóm II Davis Cup 2019.

Trước cuộc đối đầu vòng 2 giải F3, Linh Giang hạng 1.525 ATP, bị xếp “cửa dưới” so với Singh Karunuday đang giữ vị trí 652 trên bảng xếp hạng ATP. Sự chênh lệch đã được tay vợt người Ấn Độ thể hiện tại ván thứ nhất khi thắng cách biệt Linh Giang 6/0, vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước vào ván hai, nếu như Linh Giang quyết tâm gỡ hòa thì sự nôn nóng, thiếu chính xác trong những cú đánh quyết định khiến Singh Karunuday phải trả giá. Tay vợt Ấn Độ bị bẻ bàn ở game giao bóng thứ năm và gác vợt 3/6.

Ván đấu thứ ba khởi tranh, Linh Giang một lần nữa gặp khó khăn khi bị đối thủ bẻ liền hai bàn, dẫn 1/4. Tuy nhiên, tay vợt Việt Nam vẫn không nản chí, bình tĩnh quân bình 4//4; 6/6 trước khi giành chiến thắng nghẹt thở 8/6 ở loạt đánh tiebreak.

Với chiến tích hạ hạt giống số 2, Trịnh Linh Giang lọt đến tứ kết giải đấu quần vợt nhà nghề. Tại vòng đấu tranh tài sáng 17-5, Linh Giang sẽ đối đầu hạt giống số 7 - Isaro Purchya. Tay vợt 22 tuổi người Thái Lan đang giữ hạng 643 ATP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.