Triều Tiên thua tan tác ở Asian Cup 2015

Chiều 14-1, đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã để thua đậm Saudi Arabia 1-4 ở lượt trận thứ 2 bảng B và sớm bị loại khỏi Asian Cup 2015.
Triều Tiên thua tan tác ở Asian Cup 2015 ảnh 1
Triều Tiên thua tan tác ở Asian Cup 2015 ảnh 2
Triều Tiên thua tan tác ở Asian Cup 2015 ảnh 3

Cuộc đọ sức giữa Triều Tiên và Saudi Arabia diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu bởi hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp sau khi cả hai cùng thua ở lượt trận mở màn. Trong đó, Triều Tiên là đội thi đấu có phần nhỉnh hơn sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Phút 11, tiền đạo Pak Kwang-ryong thực hiện cú sút rất mạnh khiến thủ thành Waleed Abdullah ói bóng ra và tiền vệ Ryang Yong-Gi có mặt đúng lúc đá bồi ghi bàn thắng đưa Triều Tiên vươn lên dẫn trước. Nhưng đó là tất cả những gì tuyển Triều Tiên làm được ở trận đấu này, bởi sau đó họ không thể đứng vững trước những đợt tấn công như vũ bão của Saudi Arabia.

Phút 37, tiền đạo Naif Hazazi kết thúc pha phản công nhanh bên cánh trái bằng cú dứt điểm tinh tế ở cự li gần hạ gục thủ môn Triều Tiên gỡ hòa 1-1 cho Saudi Arabia. Phút 52, từ pha căng ngang đẹp mắt của hậu vệ Abdulla Al Dossary, tiền đạo Mohammed Al Sahlawi đệm bóng ở tư thế thoải mái ghi bàn thắng đưa Saudi Arabia vươt lên dẫn 2-1. Chưa đầy 2 phút sau, tỉ số đã là 3-1 cho đội bóng Tây Á và người ghi bàn vẫn là tiền đạo Mohammed Al Sahlawi khi anh tận dụng thành công sai lầm ngớ ngẩn của hàng phòng ngự Triều Tiên.

Hai bàn thua liên tiếp khiến Triều Tiên sụp đổ hoàn toàn, do đó Saudi Arabia không gặp bất cứ khó khăn nào để tạo ra những đợt tấn nguy hiểm về phía khung thành Triều Tiên và có bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1 nhờ công tiền vệ Nawaf Al Abid ở phút 77 (Nawaf Al Abid lao vào đá bồi sau khi thủ thành Triều Tiên cản phá quả 11m). Cũng kể từ phút này, Triều Tiên chỉ còn thi đấu với 10 người bởi trước đó tiền vệ Ri Yong-jik để tay chạm bóng trong vòng cấm dẫn đến quả phạt 11m nói trên và rời sân vì nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Kết quả này giúp Saudi Arabia tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp khi có trong tay ba điểm. Ở lượt trận cuối cùng, Saudi Arabia sẽ gặp Uzbekistan. 

Theo Hoài Dư/TTO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.