Tránh Thái để hẹn ở chung kết ‘chẳng xấu mặt nào’

(PL)- Vòng bảng AFF Cup 2018 chỉ còn một vòng đấu cuối. Hầu hết chân dung và thực lực của các đội cũng đã lộ ra. 

Ngoài một Thái Lan chưa thấy điểm yếu thì phần còn lại của Đông Nam Á, tức “mâm nhì” gồm Việt Nam, Malaysia, Myanmar (bảng A), Singapore, Philippines, Indonesia chỉ ngang ngang nhau.

Sự vượt trội của Thái Lan đưa họ vào “mâm trên” dù báo chí Đông Nam Á thỉnh thoảng vẫn cố đẩy đội này, đội kia vào danh sách ứng viên để AFF Cup bớt bị phân cấp. Chính vì thế mà ở khía cạnh chuyên môn, các đội trong đó có cả Việt Nam toan tính để tránh Thái Lan ở bán kết thì cũng không có gì đáng hổ thẹn.

Lâu nay thì người Thái đã quan niệm không quan tâm kết quả bốc thăm AFF Cup vì muốn vô địch thì phải đánh bại tất tần tật. Đó là việc riêng của người Thái, nhất là họ đang giữ ba mùa vô địch AFF Cup (2012, 2014, 2016) cộng với những lần năm 1996, 2000, 2002. Trong khi đó, phần còn lại thì phải “liếc ngang, liếc dọc” gặp ai, bảng nào và làm thế nào để tránh Thái Lan ở bán kết. Đó là chuyện của những đội ngồi “mâm hai” dưới “mâm” của Thái Lan.

Nhìn Việt Nam thể hiện trước Myanmar cho thấy vẫn nhiều điều khó khăn lắm nếu nuôi mục tiêu vô địch. Cơ hội bỏ lỡ vẫn tiếp tục quá nhiều; lối chơi cũng chẳng suôn sẻ, mượt mà mà nó vẫn như “nấc cụt”. Trước các cơ hội ngon ăn thì có vẻ vẫn quá căng… Đấy là nét khác biệt nhất so với đội Thái Lan ở bảng B.

Vào bán kết, chung kết, không có chỗ cho việc bỏ phí quá nhiều cơ hội. Mà nếu vẫn bỏ phí cơ hội thì có khi bị trừng phạt ngay…

Dù đang nhì bảng nhưng đội tuyển Việt Nam có đến 90% cơ hội lên đầu bảng A sau khi khép lại lượt cuối. Đây là trận đấu mà ông Park Hang-seo sẽ phải tính toán xa hơn 90 phút khác với trận Malaysia tiếp Myanmar sẽ là sống mái của hai đội để giành vé vào bán kết.

Dự đoán là Myanmar khó trụ nổi ở “chảo lửa” Bukit Jalil gần 90.000 khán giả, nơi Malaysia từng đăng quang năm 2010.

Vấn đề của đội tuyển Việt Nam là phải tính xa hơn cho vòng knock out ở bán kết và tất nhiên là thầy trò ông Park Hang-seo không muốn sớm phải gặp Thái Lan.

Tránh Thái chẳng xấu mặt nào và hiện nay tại bảng A thì rõ ràng chỉ đội tuyển Việt Nam mới dễ tính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.