Tranh cãi và khuất tất nhân sự trước Đại hội VFF

(PL)- Bầu Đức nói việc cài cắm nhân sự trước thềm Đại hội VFF khóa VIII có bàn tay sắp đặt và nếu không minh bạch thì hậu quả rất khó lường.

Trong hai cuộc họp Thường trực VFF và Ban chấp hành (BCH), ngôi nhà VFF trước thềm Đại hội VIII đã không cung cấp đầy đủ thông tin cho nhau dẫn đến những tranh cãi theo kiểu ông nói gà, bà nói vịt.

Từ danh sách thiếu tên bầu Đức…

Trong cuộc họp BCH VFF về công tác nhân sự cho Đại hội khóa VIII ngày 16-3, Tiểu ban nhân sự đưa ra danh sách dự kiến BCH có 43 thành viên (bầu chọn 17) với những ứng cử viên chủ chốt. Theo đó, chức danh chủ tịch VFF có bốn ứng cử viên, các phó chủ tịch đều có từ ba đến năm ứng cử viên, riêng vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính chỉ có mỗi ông Trần Anh Tú.

Một ngày sau, Chủ tịch CLB Futsal Kim Toàn (Đà Nẵng) Ngô Văn Hỷ đọc báo mới biết Tiểu ban nhân sự VFF bỏ lọt một đề cử của mình cho ông Đoàn Nguyên Đức. Đây là một sai sót đáng tiếc của VFF, bởi lẽ không tôn trọng đề cử của tổ chức thành viên.

Theo lý giải của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, bộ phận pháp lý của VFF đã liên hệ với phía HA Gia Lai xác nhận bầu Đức có ứng cử hay không thì nhận được câu trả lời là không. Tuy nhiên, cần phải xác định rõ việc tự ứng cử với việc đề cử là khác nhau. Đấy là cái quyền của thành viên VFF, còn việc cá nhân được đề cử có xin rút hay không là chuyện khác.

Tương tự hồi nhiệm kỳ VII, ông Lê Văn Thành, Giám đốc Công ty Động Lực, cùng có tên đề cử với bầu Đức cho chức danh phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Tuy nhiên, đến khi đại hội, ông Thành tự nguyện xin rút và ứng cử viên cuối cùng chỉ còn lại mỗi bầu Đức trúng cử. Tiếc là thay vì thừa nhận sai và điều chỉnh, đại diện VFF vẫn khăng khăng là đúng quy trình.

Thực tế, bầu Đức rất nhiều lần nói mình chẳng ham hố gì cái ghế ngồi ở VFF cả nhưng cần sự tôn trọng tối thiểu với đề cử của tổ chức thành viên. Ông nói chẳng biết gì về việc CLB Kim Toàn đề cử mình và trong hai cuộc họp cũng chẳng ai nói với ông điều đó.

Việc chuẩn bị nhân sự ở VFF đang bị chính người nhà VFF chỉ ra là có những liên minh thiếu minh bạch. Ảnh: QUANG THẮNG

… cho đến nỗi lo một mình một ngựa

Trong các cuộc họp ngày 16-3, bầu Đức đã nói rất rõ chức danh phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính chỉ có một người là không ổn. Ông chỉ đích danh Ủy viên Thường trực VFF Trần Anh Tú hiện đã ngồi 7-8 cái ghế khác nhau ở làng bóng Việt Nam thì chắc chắn không làm nổi. Ngay trong hội nghị ấy, bầu Đức đề cử một số nhân vật khác như nguyên Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng, Giám đốc Công ty Động Lực Lê Văn Thành, hay Phó Tổng Giám đốc HD Bank Lê Thành Trung.

Bầu Đức lấy kinh nghiệm của chính mình từng ngồi ghế phụ trách tài chính đã chỉ ra cần tập trung vào việc kiếm tiền cho VFF và bày tỏ sự lo ngại quá tải cho ông Tú. Thậm chí bầu Đức còn nói đến nguy cơ thao túng của VFF khi bày ra một cuộc bầu bán độc nhất vô nhị.

Đáng nói hơn là những phân tích rạch ròi của bầu Đức trong hội nghị chuẩn bị nhân sự không gặp phải bất cứ phản ứng nào từ các ủy viên BCH.

Một trong nhiều khó khăn của ông Trần Anh Tú mà bầu Đức chỉ ra thẳng thắn là cùng lúc kiêm nhiệm ba vai trò chủ tịch VPF, tổng giám đốc VPF và trưởng ba giải (mới đổi tên là ban điều hành) cùng chức danh chủ tịch LĐBĐ TP.HCM sẽ không còn gặp phản biện để làm tốt hơn. Cũng không khó nhìn ra dấu hiệu của sự phân tâm từ ông Tú ít nhất từ các mặt sân Lạch Tray, Thanh Hóa chưa đủ chuẩn do không có đợt tái kiểm tra như những thời tiền nhiệm trước khi bóng V-League lăn một tuần, sau lần đầu khoảng một tháng.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có nói việc ông Trần Anh Tú một mình một ngựa do các thành viên VFF đề cử là đúng nhưng chưa đủ, bởi còn để sót lọt tên của bầu Đức. Hoặc một số giới thiệu của bầu Đức về các nhân vật có thừa khả năng làm tài chính cho VFF như ông bảo chứng.

Vì sao không tạo ra một cuộc đua đồng hàng và sòng phẳng cho chức danh phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính giữa các ứng cử viên đã nêu để nếu ông Trần Anh Tú về đích thì có phải thuyết phục hơn không?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.