Trần Nguyễn Duy Nhân bất ngờ giành áo chấm đỏ

(PLO)- Tuyển thủ quốc gia Trần Nguyễn Duy Nhân không được đánh giá cao đường đèo bất ngờ giành chiếc áo chấm đỏ sau chặng 5 cuộc đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen.

Hai tay đua Duy Nhân, Minh Luận vượt lên cán đỉnh đèo Ngang.

Chặng đấu dài 148 km, xuất phát từ TP Hà Tĩnh đi TP Đồng Hới (Quảng Bình), đoàn đua phải chinh phục ngọn đèo Ngang. Ngọn đầu tiên trong tổng số tám con đèo của giải tuy chỉ dài 3 km nhưng việc thi đấu dưới ánh nắng gay gắt của miền Trung khiến nhiều tay đua kiệt sức.

Các tay đua cùng nhau chinh phục đèo Ngang...

... tiến về TP Đồng Hới.

Chủ động tấn công gần cách đèo khoảng 10 km, Duy Nhân (Quân khu 7) và Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long) cùng nhau bứt phá, bỏ lại đoàn đông. Cả hai tạo nên so kè kịch tính trên đỉnh đèo và với cú ra chân nhỉnh hơn trong tích tắc, tay đua Quân khu 7 cán đỉnh đèo lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo chấm đỏ.

Sự lên ngôi của Duy Nhân là bất ngờ lớn bởi các ứng viên "vua leo núi" như Loic Desriac, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài hay Lê Ngọc Sơn đều lần lượt xếp sau trên bảng điểm áo đỏ.

Anh em Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh cùng ăn mừng chiến thắng tại TP Đồng Hới.

Trong cuộc chiến áo vàng, các ứng viên có vẻ như vẫn chưa “động thủ”. Tất cả còn chờ thời cơ tốt hơn khi đoàn tiến đến đỉnh đèo Hải Vân (chặng 7) - một trong hai địa điểm trọng yếu đánh chiếm chức vô địch cá nhân.

Với hai mũi nhọn Lê Văn Duẩn - Lê Nguyệt Minh lần lượt được tung ra, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM gần như không có đối trọng tương thích trong cuộc chiến tranh giành chiếc áo xanh tại chặng 5. Tạo cách biệt 50 điểm so với tay đua xếp thứ ba Trần Nguyễn Duy Nhân, Lê Văn Duẩn củng cố vững chắc ngôi đầu danh hiệu nước rút.

Ba tay đua giành chiến thắng chặng 5 ăn mừng.

Cùng với chiến thắng sau 3 giờ 34’29” tại Đồng Hới, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Duẩn tiếp tục bảo vệ thành công hai danh hiệu áo vàng, áo xanh sau năm chặng. Khoảng cách anh tạo được so với đối thủ cạnh tranh Ronald Oranza (Philippines Navy) nâng lên 20 giây.

Kết thúc chặng thi đấu thứ năm, ngôi nhất đồng đội tạm thời thuộc về Philippines Navy trong khi Premium Cycling Vĩnh Long và Anh văn Hội Việt Mỹ chia nhau hai vị trí nhì, ba.

Sáng 7-9, các tay đua tiếp tục hành trình chặng 6 từ Đồng Hới đến Huế có lộ trình dự kiến 158 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.