Trận giao hữu thứ ba của U-23 Việt Nam: Hòa Cerezo Osaka (Nhật Bản) 2-2

(PLO)- Trước một đội bóng trẻ trung Cerezo Osaka, các học trò ông Miura đã có nhiều đất diễn hơn.

Không như ở hai trận trước gặp JFL, lối đá của U-23 Việt Nam (VN) hôm nay (17-12) có nhiều tiến bộ. HLV người Nhật buộc các học trò mình áp đặt lối chơi ngay từ đầu trận đấu, tích cực tranh chấp bóng, áp sát thật nhanh khi mất bóng. Một trận hòa chưa thật sự làm hài lòng ban huấn luyện nhưng U-23 VN đã có những bài học quý.

 HLV người Nhật Miura.

U-23 VN ra sân với đội hình 4-4-1-1. Công Phượng đá cặp cùng Tuấn Tài trên hàng tiền đạo. Văn Toàn được sắp đặt như một tiền đạo ảo, được sự hỗ trợ bởi bộ đôi chạy cánh Đông Triều, Đức Huy. Ở trận này, hàng tiền vệ U-23 VN thi đấu khá hiệu quả, Đông Triều thể hiện được hết khả năng và tư duy chiến thuật. 

Ngay từ phút đầu trận đấu, U-23 VN giành thế chủ động tấn công nhưng chính đội bóng trẻ của Nhật lại ghi bàn trước. Phút thứ 21, sau một tình huống xử lý bóng không tốt của hậu vệ VN, bóng bay đến chân của cầu thủ Kakeru Funaki (17) và tiền vệ này không chần chừ, tung cú sút vào lưới thủ môn Hoài Anh.

Bừng tỉnh sau bàn thua, U-23 VN vùng lên tấn công và đã có bàn thắng gỡ hòa từ nỗ lực của Công Phượng. Trong một pha tấn công biên trái, Công Phượng đi bóng bên nhưng bị đối phương kéo ngã. Anh thực hiện cú sút phạt như treo bóng cho Mạnh Hùng đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn đối phương, quân bình tỉ số cho VN.

 Công Phượng gỡ hòa cho đội U-23 VN.

Sang hiệp 2, kịch bản lại được lặp lại khi các cầu thủ trẻ của Nhật ghi bàn trước. Ở phút 65, bằng cú phản công nhanh và chính xác, cầu thủ Sakamoto đã thực hiện cú sút từ tuyến hai, đưa bóng bay thẳng vào lưới của thủ môn Văn Tiến. Năm phút sau, Văn Toàn tận dụng pha bắt bóng không dính của thủ môn Nhật, đưa tỉ số về thế cân bằng.

Sau ba trận đấu giao hữu với hai đội bóng đến từ Nhật, dễ thấy đội bóng của ông Miura còn quá nhiều điều phải làm. Đặc biệt, với kết quả sau các trận với những đội bóng không xuất sắc lắm của Nhật vừa qua, U-23 VN vẫn chưa khiến người hâm mộ tin tưởng vào những trận đấu quyết định tại vòng chung kết châu Á sắp tới.

 Pha tranh cướp bóng của Văn Toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.