Trận đấu cuối của HLV Mai Đức Chung

(PLO)- Ngày 1-11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Nhật Bản tại vòng loại Olympic Paris 2024 lúc 17 giờ, đây cũng là trận đấu cuối của HLV Mai Đức Chung với tư cách HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cửa đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ khép lại sau trận gặp Nhật Bản rất mạnh mà tháng trước họ từng thắng tuyển nữ Việt Nam (VN) 7-0 ở ASIAD 19. Biết là cực khó để có điểm trước Nhật Bản nhưng các cô gái VN hạ quyết tâm chơi một trận thật đẹp để chia tay ông thầy Mai Đức Chung sẽ giã từ đội tuyển quốc gia sau giải đấu này.

Thầy Chung xin dừng cuộc chơi

Ngay trước khi đội tuyển nữ VN lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, HLV Mai Đức Chung bất ngờ tiết lộ mình sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn ngay sau cuộc chơi này. Ở tuổi 73, có lẽ ông Chung cảm thấy quá đủ cho một chặng đường dài gắn bó với bóng đá, đặc biệt với các cầu thủ nữ.

Từ năm 1997, ông Mai Đức Chung đã cầm quân đội tuyển nữ quốc gia tham dự SEA Games. Và sau nhiều đời thầy ngoại khác nhau, cuối cùng ông thầy quê Hưng Yên cũng chọn bến đỗ cuối cùng của sự nghiệp bên các cô gái mà ông xem như con cháu trong gia đình.

Ông Chung đã giành nhiều thành tích lớn cùng tuyển nữ VN như sáu lần vô địch SEA Games, một lần đăng quang AFF Cup, hạng tư ASIAD 2014 và đặc biệt là chiến tích lọt vào vòng chung kết World Cup 2023.

Đã từng một lần HLV Mai Đức Chung ngỏ lời chia tay các học trò sau loạt trận play off Asian Cup 2022 nhưng rồi ông mủi lòng gia hạn thêm hợp đồng một năm nữa với VFF. Và sau giải đấu ở Uzbekistan, đội tuyển nữ VN không còn tham dự đấu trường quốc tế nào, cũng đồng nghĩa với việc ông Chung chính thức nghỉ ngơi.

Khi sang Uzbekistan, thầy trò ông Chung hứa hẹn sẽ chơi thật tốt ở vòng loại thứ hai Olympic nhưng sau cú sẩy chân 0-1 trước chủ nhà Uzbekistan cơ hội cho đội nữ VN đi tiếp gần như đã khép lại. Dù lượt trận thứ hai các học trò ông Chung thắng Ấn Độ 3-1 nhưng vẫn không thể tự quyết định số phận của mình. Hiện đang nhì bảng với 3 điểm, hơn Uzbekistan hiệu số bàn thắng nhưng sau lượt đấu cuối nhiều khả năng mọi thứ sẽ thay đổi với suất nhì bảng thuộc về Uzbekistan bởi trận cuối gặp Ấn Độ rất dễ đá trong khi nữ VN gặp Nhật Bản quá mạnh.

15_BAICHINH_Chiatay_MaiDucChung_OCT_2023_890.jpg
Trận thua đậm Nhật Bản 0-7 hồi tháng trước tại ASIAD 19. Ảnh: AFC

Khó cầm chân Nhật Bản

HLV Mai Đức Chung rất vui khi các học trò dốc sức đánh bại tuyển nữ Ấn Độ 3-1 như món quà sớm chia tay ông. Họ không chỉ thắng với cách biệt hai bàn mà còn thể hiện một tinh thần đồng đội cao.

Về cuộc đối đầu với tuyển nữ Nhật Bản chiều 1-11, ông Chung chia sẻ: “Chắc chắn chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị tốt cả về tinh thần lẫn thể lực. Qua hai trận đấu, tuyển nữ VN cho thấy một nền tảng thể lực tốt. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi tình huống đối phó với Nhật Bản. Nhưng điều quan trọng nhất, tôi nghĩ việc đầu tiên là các cầu thủ cứ chơi hết mình”.

Hơn một tháng trước ở ASIAD 19, tuyển nữ VN từng thua Nhật Bản 0-7. Còn hiện tại đã gần như bị loại, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thua nhà vô địch châu Á bao nhiêu bàn cũng không thành vấn đề. Cái chính là các cô gái VN cần tranh cướp bóng quyết liệt, cầm bóng nhiều hơn, tích cực di chuyển và có sức bền tốt.

Ông Chung thừa nhận tuyển nữ Nhật Bản có lối chơi đa dạng, đội hình đồng đều và sức lực cũng hơn các học trò của ông nên một trận thua là khó tránh khỏi. Hơn nữa, Nhật Bản sau trận thắng nhẹ Uzbekistan 2-0 bị mang tiếng là buông thả để giúp cho đội chủ nhà trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp. Tuyển nữ Nhật Bản với sức mạnh vượt trội chỉ cần 15 phút đã ghi hai bàn vào lưới Uzbekistan nhưng sau đó… không muốn đá nữa.

Nhật Bản đã chắc suất nhất bảng và có thể sẽ dưỡng sức cho các trụ cột đá vòng bán kết nhưng dù đá đội hình nào thì cũng rất khó cho các học trò HLV Mai Đức Chung có điểm trước ứng viên vô địch này.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.