Trận cuối của ông Park!

(PL)- Ngày 29-10, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận giao hữu cuối cùng gặp CLB Seoul E-land đang chơi giải K-League 2 của Hàn Quốc. 

90 phút còn lại là cuộc chơi đầy gay cấn của 30 tuyển thủ trước khi HLV Park Hang-seo phải chia tay đợt đầu tiên năm học trò. Thêm một tuần tập chay tiếp theo ở Hà Nội, ông thầy người Hàn sẽ tiếp tục gạch hai cái tên để chính thức gút danh sách 23 cầu thủ cho AFF Cup 2018.

Sau hai trận đá tập thua Incheon 1-2 và thắng ngược Seoul FC 2-1, ông Park vẫn còn nhiều lưỡng lự trong cách chọn lựa con người lẫn lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Có lúc ông còn phá lệ khi sắp xếp nhân sự không như dự tính chỉ để tìm một trận thắng giúp học trò lên tinh thần.

Bởi ai cũng biết thầy trò Park Hang-seo không có nhiều thời gian huấn luyện và đặc biệt là thiếu đối thủ mạnh có lối chơi tương đồng như các đội sẽ gặp ở giải đấu chính thức sắp tới. Đội tuyển quốc gia chỉ đá với ba quân xanh cấp CLB và cái chính là không ai có thể đo lường chính xác họ dốc sức chơi thật hay chỉ theo kiểu xã giao.

Thầy Park sẽ chọn ai, bỏ ai sau trận giao hữu cuối khiến các tuyển thủ hồi hộp. Ảnh: HUY PHẠM

Đã thế, thời tiết ở Trung tâm huấn luyện Paju không ủng hộ thầy trò ông Park khi nhiệt độ thường dưới mức 10 độ C. Cũng có lúc trời bất chợt đổ mưa tầm tã như sáng 28-10 khiến đội tuyển vỡ kế hoạch tập luyện ngoài sân.

Trận cuối của ông Park trước khi loại một số cái tên chưa phù hợp với cách chơi chung ở đội tuyển có khả năng gây ra nhiều tranh cãi mới làm đau đầu ban huấn luyện. Dễ thấy rủi ro sẽ rơi nhiều vào nhóm 16 tân binh hoặc chưa có nhiều thời gian thích nghi với ý đồ chiến thuật của ông Park. Ví như cầu thủ có thể chơi rất tốt ở V-League, thậm chí là vua phá lưới hay tiền vệ, thủ môn xuất sắc trong đội hình tiêu biểu cuối mùa giải V-League nhưng chưa chắc đã hay trong mắt thầy Hàn.

Trong khi đó, ông Park tương đối thân thiện hơn với những cầu thủ từng chơi các giải châu Á, bất chấp tuổi tác lẫn kinh nghiệm. Đội tuyển sau hai trận đá tập có thử nghiệm nhiều và gần hết nhưng vẫn là chưa đủ cho các tuyển thủ bộc lộ hết sức mình.

Cầu thủ mong muốn trụ lại đội tuyển quốc gia đá giải AFF Cup chỉ còn 90 phút đá tập cuối cùng, bên cạnh tài năng thì đôi khi cần cả… may mắn!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.