'Tottenham đá kém hơn trẻ lên 5'

(PLO)- Chuyên gia của Sky Sports, Roy Keane cảm thấy Spurs không có năng lượng khi để Chelsea chiếm ưu thế trong hiệp hai và giành chiến thắng dễ dàng 3-0 với cách ví von đang xem "những người đàn ông và cậu bé".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thậm chí, Roy Keane đã nghĩ Chelsea có thể ghi 6 hoặc 7 bàn trong trận derby thành London. Sau khi xuất sắc trong 45 phút mở màn, HLV Thomas Tuchel của The Blues đã tung N’Golo Kante vào sân và thay đổi đội hình.

Chelsea đã sớm làm chủ thế trận và phá vỡ thế bế tắc khi trung vệ Thiago Silva càn quét và lao vào đánh đầu dũng mãnh từ một pha phạt góc. Đội khách nhân đôi cách biệt ở phút 57 khi phản công và kết thúc bằng cú sút xa của N'Golo Kante đập chân cầu thủ Tottenham đổi hướng lăn vào lưới.

Pha lập công muộn của Antonio Rudiger đã kết thúc một chiến thắng dễ dàng cho đội bóng của Thomas Tuchel, đội đã đứng đầu bảng Premier League sau khi bỏ tủi 3 điểm trên sân của Tottenham.

Cựu tiền vệ Roy Keane chê bai Harry Kane đá không tốt và Tottenham thua xứng đáng. Ảnh: CGI.

Cựu tiền vệ của Manchester United, Keane tỏ ra thất vọng khi Tottenham xếp ở vị trí thứ 7 với màn trình diễn chậm chạp của họ. Keane nói: “Chelsea đã rất xuất sắc, với chất lượng và khát khao thực sự. Đó là những người đàn ông và những cậu bé. Tôi không thể tin được Spurs tệ đến mức nào. Spurs không có năng lượng và chơi kém hơn trẻ lên 5.

Tottenham có một kết quả không tốt vào cuối tuần trước, và đông đảo người hâm mộ muốn thấy năng lượng của họ. Khán giả le lói hy vọng khi chủ nhà có một số cơ hội nhưng các chân sút không thể biến nó thành bàn thắng. Cá nhân tôi khá tức giận khi xem Spurs chơi bóng. Chân sút số một Kane ngày nay khác biệt về mong muốn.

Annh ta nhận bóng, dừng cú sút, không thực hiện những điều cơ bản. Lẽ ra, bạn phải học điều đó khi bạn 5 tuổi. Rất may cho Spurs không thua 6 hoặc 7 bàn. Hãy nhìn Kane và Alli có phững pha kết thúc tồi tệ, cứ như giả vờ chạy chỗ để nhận bóng. Hãy nhìn Kane, tôi không thể tin được những gì anh ấy làm”.

Chelsea có một chiến thắng dễ dàng trên sân nhà của Spurs. Ảnh: CGI.

Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane đã chơi một trận đấu mờ nhạt khi không có nhiều dấu ấn nhưng HLV Nuno Espirito Santo không đề cập đến trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Ông đổ lỗi cho toàn đội về thất bại tủi nhục này. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi thất vọng. Hiệp một diễn ra rất tốt. Nhưng vẫn còn một hiệp đấu nữa.

Chúng tôi đã chơi hay hơn trong 45 phút đầu tiên khi dâng cao và tạo ra nhiều cơ hội. Trong 50 phút, chúng tôi đã giữ vững mành lưới, cho đến khi có bàn thua đầu tiên. Sau đó, trận đấu đã thay đổi và nó trở nên khó khăn đối với các chàng trai của tôi.

Chelsea là một đội bóng tốt. Họ cầm bóng tốt và họ đã gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Bàn thua thực sự đáng thất vọng. Chúng tôi sau đó phải vật lộn để phục hồi thế trận. Chelsea là một đội bóng giàu kinh nghiệm, với tính tổ chức cao. Spurs lẽ ra phải làm tốt hơn nhưng tiếc là các cầu thủ không thể cải thiện tình hình mà còn để tồi tệ hơn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.