Tông xe bỏ chạy, 30 năm sau gửi 1.000 USD đền bù

(PLO)- Một người vi phạm giao thông cách đây 30 năm vừa gửi 1.000 USD cho cảnh sát nhờ tìm và chuyển số tiền bồi thường trên cho người bị thiệt hại.

Một người đàn ông ẩn danh đã chuyển cho văn phòng cảnh sát Nam St. Paul một lá thư kèm theo một phong bì có 1.000 USD với nguyện vọng mong cảnh sát giúp ông ta tìm ra được chủ nhân của chiếc xe mà ông ta đã lỡ tông trúng cách đây 30 năm. “Thật là bất ngờ, đây là chuyện hiếm thấy ngày nay" - cảnh sát trưởng Bill Messerich nhận xét.

Người đàn ông ẩn danh viết trong lá thư gửi cảnh sát rằng đó là một sự cố xảy ra vào một buổi tối năm 1985 hay 1986 gì đó tại khu ngoại ô Minneapolis. Do một sự cố bất ngờ, ông đã vô tình nhấn ga và tông vào một chiếc xe đậu bên lề đường. Ông cảm thấy rất hối hận về việc đã xảy ra và mong rằng cảnh sát có thể giúp ông tìm thấy chủ nhân của chiếc xe. Nếu cảnh sát không thể tìm thấy người bị thiệt hại, số tiền sẽ được quyên tặng cho một tổ chức từ thiện.

Trong chiếc phong bì, ngoài số tiền bồi thường, còn có một lá thư xin lỗi. "Tôi rất tiếc về sự bất tiện đã xảy ra và tôi mong bạn sẽ tha lỗi cho tôi" - bức thư kèm theo viết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.