Làm vỡ vòng ngọc 44.000 USD, du khách sợ quá ngất xỉu

(PLO) - Một nữ du khách người Trung Quốc đã ngất xỉu vì sau khi lỡ tay làm vỡ một vòng ngọc bích đắt đỏ trị giá 44.100 USD (khoảng 1 tỷ đồng).

Vụ việc xảy ra vào ngày 27-6 tại thành phố Ruili, tỉnh Vân Nam. Nữ du khách này đeo thử chiếc vòng ngọc lên tay và hỏi giá. Khi biết mức giá quá cao, người phụ nữ vội vã cởi chiếc vòng ra, không may vô tình làm chiếc vòng rơi xuống sàn và vỡ làm đôi.

Chiếc vòng trị giá 44.000 USD bị vỡ làm đôi. Ảnh: SPUTNIK

Quá sốc khi chỉ vì lỡ tay mà phải đền bù hàng chục ngàn đô, người phụ nữ hoảng hốt đến nỗi ngất xỉu.  Lin Wei, một trong những người chủ cửa hàng cho biết: “Bà ấy ngất đi vì quá sốc, nhưng may mắn là đã khỏe lại sau khi được cấp cứu tại bệnh viện”.

Dù cho đã bị vỡ, thì chiếc vòng ngọc vẫn còn ở mức giá 26.000 USD (khoảng 590 triệu đồng). Gia đình của nữ du khách đề nghị sẽ chỉ đền bù 10.300 USD (khoảng 234 triệu). Vụ việc có thể sẽ được đem ra tòa nếu các bên không thống nhất được với nhau.

Trung Quốc, ngọc bích biểu tượng cho sức khoẻ và sự trường thọ. Nhiều người Trung Quốc còn quan niệm rằng ngọc bích có thể giúp chữa nhiều bệnh và xua đuổi được mọi xui rủi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.