Tổng thống Brazil xin lỗi người dân

Ngay sau trận thua thảm với tỷ số 1-7 của Brazil trước Đức ở vòng bán kết World Cup, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã phải lên tiếng xin lỗi người dân.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff (phải) trong buổi gặp gỡ với thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP 

Sau trận đấu, bà Rousseff đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân Brazil thông qua tài khoản twitter của mình. Cụ thể, Tổng thống Brazil đã viết trên twitter: "Giống như bất kỳ một người dân Brazil nào, tôi cảm thấy rất, rất buồn vì thất bại này. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng chúng ta sẽ không thể để đất nước dậm chân tụt hậu được", tổng thống Brazil cố gắng động viên tinh thần người dân và kết thúc bằng một câu trong lời bài hát quen thuộc ở Brazil là "Brazil, hãy tỉnh dậy, rũ mình và tiến tới".

Trong phần lớn thời gian trận đấu gặp Đức, chủ yếu là từ sau khi Brazil nhận liên tục những bàn thua, các CĐV Brazil đã đồng thanh hô vang những lời chỉ trích tục tĩu hướng về vị nữ Tổng thống nước mình. Bà Dilma Rousseff vốn đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của người dân Brazil trước đó vì chi quá nhiều tiền cho công tác tổ chức World Cup. Tháng 10 tới, Brazil sẽ tổ chức bầu cử và bà Dilma Rousseff sẽ tiếp tục ra ứng cử.

Bên cạnh đó, các cầu thủ của Brazil cũng đã đồng loạt lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà vì thảm bại nặng nề nhất trong lịch sử. Trung vệ David Luiz, một trong những tội đồ của đội nói với kênh truyền hình Rede Globo: "Tôi chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho người dân Brazil, những người vốn đã chịu nhiều đau khổ. Thật không may, chúng tôi đã không thể làm điều đó. Tôi thành thật xin lỗi mọi người, tất cả người dân Brazil. Tôi chỉ muốn mang lại nụ cười cho các bạn. Mọi người đều biết tôi khao khát điều đó như thế nào nhưng, đó lại là bóng đá".

Trong khi đó, thủ thành Julio Caesar thì tỏ ra dũng cảm khi lên tiếng nhận lỗi về phần mình, anh nói: "Chúng tôi có một số sơ hở trong lối chơi và Đức đã tận dụng nó. Bàn thua đầu tiên là do lỗi của tôi. Rất khó để giải thích nó. Đây thực sự là dấu chấm hết cho giấc mơ nhưng chúng tôi sẽ không né tránh nó. Tôi đã học được cách làm một người đàn ông và tôi tin là, rồi cũng sẽ đến lúc chúng tôi mang lại niềm hạnh phúc cho người dân Brazil".

Theo HUY ĐĂNG/TTO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.