Cựu trụ cột Liverpool Patrik Berger:

'Tôi sợ Liverpool trở thành…con buôn'

(PLO) - Cựu tiền vệ tuyển Czech, Borussia Dortmund và Liverpool Patrick Berger đã nói lên suy nghĩ của mình như vậy, khi Liverpool đã bán đi tiền vệ cánh Raheem Sterling với giá 30 triệu bảng. Năm ngoái, đội bóng thành phố cảng này cũng từng bán đi tiền đạo Luis Suarez cho Barcelona…

Patrik Berger, ngày còn thi đấu có mái tóc vàng dài ngang vai và đôi mắt xanh rất lãng tử đã nhận xét: “Trong vòng vài năm qua Liverpool đã bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình, đó là một dấu hiệu cực kỳ tệ hại cho người hâm mộ. Nếu Liverpool là nơi thu hút những cầu thủ thì họ không thể làm thế. Và ngược lại họ đã bán đi những cầu thủ giỏi nhất của mình”.

Patrik Berger

Cựu tiền vệ tuyển Czech từng bảy năm đầu quân cho Liverpool kể từ sau ngôi á quân châu Âu của Czech năm 1996 (tại Anh, Czech thua Đức) đã phân tích về phi vụ Raheem Sterling rằng, với cái giá 30 triệu bảng của cầu thủ chạy cánh 20 tuổi này đã là một cái tốt. Nhưng nó lên đến 50 triệu bảng thì quả thật kinh khủng và Berger nghĩ đó là một phi vụ làm ăn cực tốt của Liverpool nhưng về bóng đá thì phải xem lại.

Berger cũng nhận định rằng, với kiểu đầu tư lực lượng và bán lực lượng như những năm gần đây và bây giờ thì một danh hiệu trong nước cho CLB là quá xa vời,…nhưng chiến đấu cật lực để có một suất Champions League là có thể. Mùa bóng vừa qua Liverpool về thứ sáu và bị loại khỏi bán kết cúp trong nước và cả hai giải cúp châu Âu.

Hai năm qua việc Liverpool để Suarez và Sterling ra đi là tệ hại, vừa qua lại để đội trưởng Gerrard sang Mỹ cũng là một điều hoàn toàn…không nên vì HLV Rogers vẫn đang rất cần mẫu cầu thủ như Gerrard.

Mùa bóng vừa qua, Liverpool bỏ ra 100 triệu bảng nhưng chỉ đứng ở nhóm giữa. Ở thời điểm này thì nếu là một HLV trưởng của Liverpool thì nhất định ông ta cần một ngôi vô địch. Cách bán quân và mua quân của Liverpool như hiện nay thì tôi tin rằng, CLB đang như một con buôn hơn là một CLB giàu truyền thống của Anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.