Tội đồ chung kết Champions League: 'Tôi xin lỗi tất cả'

(PLO)- Thủ thành Loris Karius đã mắc sai lầm khó tin khi quăng bóng thẳng vào chân Benzema khởi đầu cho thất bại cay đắng 1-3 của Liverpool trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League.

“Tôi xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi cả đội và toàn CLB”, Karius đã nói như thế sau khi mắc hai sai lầm nghiêm trọng trong trận thua Real Madrid 1-3 ở chung kết Champions League.

Karius đổ gục vì sai lầm.

Đây đều là những sai lầm nghiệp dư và không thể để xảy ra trong một trận chung kết quan trọng như Champions League. Vậy nhưng thủ thành người Đức của Liverpool đã biếu không cho Real Madrid hai bàn thắng theo cách không thể nào tồi tệ hơn.

Liverpool đã có thế trận khá tốt trước Real Madrid nhưng chấn thương của Salah từ pha vào bóng quá tiểu xảo và kinh nghiệm của Ramos đã khiến Liverpool mất đi ngôi sao sáng nhất và họ cũng mất luôn phương hướng từ đó để rồi thua trận.

Nhưng bước ngoặt của trận đấu chính là sai lầm chết người của Karius đầu hiệp 2. Từ tình huống không có gì nguy hiểm, cũng không chịu áp lực gì, thủ thành người Đức đã quăng thẳng bóng vào chân Benzema và chỉ cần một cú đưa chân ra của tiền đạo người Pháp, bóng đã chui tọt vào lưới mở tỉ số 1-0 cho Real.

Chưa hết, phút 84, khi mà Liverpool bị dẫn 2-1 và vẫn còn hy vọng, Karius lại mắc sai lầm lần thứ hai khi cú sút của Bale không quá khó nhưng Karius lại bắt vuột bóng rất đáng trách biếu cho đối phương bàn ấn định tỉ số 3-1.

Hai sai lầm không thể tha thứ của Karius.

Người Đức nổi tiếng bởi chất thép và bản lĩnh nhưng điều đó dường như không có ở Karius. Có lẽ sau sai lầm đầu tiên, Karius đã không còn tin vào chính mình, anh hoảng loạn để rồi mắc tiếp sai lầm thứ hai khiến đội nhà dâng cúp cho đối thủ.

Sau trận đấu, Karius đã gửi lời xin lỗi đến những ai yêu mến Liverpool. “Tôi không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa”, Karius nói với Talksport, “Hôm nay tôi đã mắc sai lầm. Tôi cảm thấy tiếc cho tất cả. Tôi xin lỗi mọi người, xin lỗi cả đội và CLB. Những sai lầm đã khiến chúng tôi phải trả giá đắt”.

“Nếu tôi có quyền năng quay ngược thời gian, tôi sẽ làm. Tôi cảm thấy tiếc cho đội của tôi. Tôi biết tôi đã đẩy họ xuống vực ngày hôm nay. Tôi xin lỗi mọi người vì đã khiến CLB không thể đạt được mục tiêu”, Karius nói tiếp.

Karius xin lỗi các CĐV ngay trên sân ở Kiev.

Thực tế, các cầu thủ Real Madrid đã rất thông cảm và an ủi Karius ngay sau trận đấu. Trong phòng thay đồ, cầu thủ của Liverpool cũng không trách móc Karius và cố gắng giúp thủ môn này quên đi những sai lầm.

“Tất nhiên, mọi người cố gắng làm tôi vui lên nhưng chỉ có sự im lặng bao trùm khắp mọi nơi bởi vì mọi người đều thật sự rất thất vọng”, Karius nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.