Cựu tuyển thủ Lê Văn Tâm (Tâm “Huế”, cha của HLV Lê Huỳnh Đức):

“Tôi chờ sự kiện này từ lâu lắm rồi…”

Chia sẻ với những nhà tổ chức, cựu tuyển thủ Lê Văn Tâm nói:
“Tôi chờ sự kiện này từ lâu lắm rồi…” ảnh 1
 
“Tôi vô cùng phấn chấn khi bất ngờ nhận được thư mời tham dự trao giải Fair Play này. Tôi đã đợi điều này từ lâu lắm rồi, vì sao ư? Vì bóng đá Việt Nam bây giờ nhiều cầu thủ đá láu, đá rát, đá triệt hạ đối phương nhiều quá nên giải thưởng này ra đời như một lời nhắc nhở, sự thức tỉnh cho nhiều cầu thủ. Đã là cầu thủ thì cần phải biết bảo vệ đôi chân của nhau. Vốn là dân đá bóng, tôi biết một giải thưởng như thế này có giá trị nhân văn rất lớn. Nó sẽ ngấm ngầm, nó sẽ lan tỏa rất mạnh để cầu thủ luôn tự răn đe chính bản thân mình phải đá đẹp và phải biết bảo vệ đôi chân cho nhau. Đời cầu thủ tôi biết, nếu đá rát, đá láu, đá không fair play thì không thể hiện được gì về mặt chuyên môn trên sân hết, bởi đá rát là cái đầu nóng lên mà nóng lên thì làm sao mà đá bóng được. Sau này xem con tôi thi đấu, Huỳnh Đức cũng bị đá rát, đá láu nhiều lắm nhưng tôi luôn khuyên nhủ cháu là không bao giờ được trả đũa. Tôi còn nói với Đức là: “Con mà chơi xấu lại hay trả đũa là ba… từ con luôn!”. Thật vậy, sau này tôi nhớ một lần đội Công An TP.HCM đá với SL Nghệ An, Đức bị thủ môn Xuân Thủy gây chấn thương gối rất nặng nhưng cháu không bao giờ tỏ thái độ trả đũa hay hằn học. Chính ngay hôm sau đó thủ môn Xuân Thủy đã gặp Đức và nói chuyện rất nhiều. Từ đó về sau Đức và Thủy lại trở thành đôi bạn cực kỳ thân nhau. Thủy còn tuyên bố: “Ai mà đá xấu hay triệt hạ Đức là tao xử đấy nhá!”… Hãy nhìn các cháu U-19 Việt Nam đá ba trận thua cả ba tại giải U-19 Quốc tế nhưng lại được cả nước mến mộ. Đó là vì các cháu có tinh thần fair play rất cao. Tinh thần fair play luôn cảm hóa được người hâm mộ…”.

Câu chuyện giữa Đức và Thủy cùng câu chuyện đội U-19 Việt Nam có giá trị về mặt nhân văn. Đó cũng là câu chuyện mà ông Lê Văn Tâm muốn gửi bức thông điệp fair play đến giới cầu thủ qua câu chuyện giữa người con trai nổi tiếng của ông và cựu thủ môn SL Nghệ An Nguyễn Xuân Thủy.

DUY ÂN ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.