Tòa án Tối cao Ý tuyên bố xóa nợ thuế cho Maradona

(PLO)-"Cậu bé vàng" Maradona đã thành người thiên cổ từ hơn năm nay rồi, nhưng nay Tòa án Tối cao Ý vừa mới tuyên bố xóa nợ thuế 37 triệu euro của Maradona.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-5-2024, Tòa án Tối cao Ý tại Roma đã chính thức tuyên bố xóa nợ thuế của “cậu bé vàng” Maradona.

Những năm tháng vàng son 1990 đá cho Napoli với nguồn thu nhập khủng, Maradona đã trốn thuế. Theo hồ sơ điều tra của của cơ quan thuế Ý, Maradona đã nợ thuế lên đến 37 triệu euro.

Tuy nhiên, khi cơ quan thuế công bố điều này thì cũng là quãng thời gian Maradona không dám đến nước Ý nữa, vì sợ cơ quan chức trách Ý bắt giữ vì vi phạm pháp luật rất nặng.

maradona-1-9836.jpg
Maradona trong màu áo Napoli. Ảnh: Getty

Maradona qua đời tháng 12-2020 do lên cơn đau tim, tuy nhiên vì sao đến nay Tòa án Tối cao Ý mới công bố xóa nợ thuế và miễn truy tố Maradona?

Nguyên nhân vì các cơ quan chức năng ở Ý vẫn phải tiếp tục rà soát, để có thể tìm thấy tài sản cất giấu, hoặc bất động sản liên quan đến Maradona để có thể trừ vào việc thi hành án.

Tuy nhiên cho đến thời điểm đầu năm mới này, các cơ quan chức năng Ý phối hợp rà soát, tìm kiếm đã không phát hiện ra bất cứ tài sản nào liên quan đến Maradona trên đất Ý, không có điều kiện để cơ quan thuế của Ý thu hồi... nên họ tuyên bố hủy nợ thuế 37 triệu euro cho Maradona.

“El Pibe de Oro”, tức “Đôi chân vàng”, đó cũng là biệt danh của Maradona thời kỳ tỏa sáng ở Napoli. Cơ quan chức năng Ý đã tìm thấy những công ty có trụ sở Liechtenstein nhận những khoản chi trả tiền lương cho cho Maradona, sự vòng vo này là nhằm trốn thuế cho Maradona. Đó là trong khoản thời gian 1985 đến 1990. Thời đó các công ty của quốc gia nhỏ bé nhưng giàu có hàng đầu thế giới này cũng sở hữu quyền hình ảnh của Maradona.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.