TMN.CSG đề phòng “nội soi” sân Quy Nhơn

TMN.CSG hiện nay đang đứng thứ năm với 35 điểm, chỉ thua đội nhất bảng Bình Dương ba điểm.

Với điểm số như thế này, Thép-Cảng hoàn toàn đủ tư cách để tranh ngôi vô địch cùng các đội nhóm đầu. Thế nhưng trước khi làm khách tại Quy Nhơn ở vòng đấu thứ 23 cũng có không ít thông tin cho rằng Thép-Cảng sẽ... thua Bình Định.

Còn nhớ hồi lượt đi, đang bất bại trên sân nhà, trong đó thầy trò HLV Tuấn “nhím” đã quật ngã những đội rất khó chịu như Thanh Hóa, SLNA... thế mà bất ngờ ngã ngựa trước Bình Định đang nằm ở nhóm cuối với tỷ số 2-4. Một trận đấu mà lãnh đạo đội đã cho rằng Aniekan (cầu thủ cũ của Bình Định) và trung vệ John Wole chơi dưới mức bình thường. Sau trận đấu ấy, Aniekan chỉ bị cảnh cáo nội bộ rồi... chìm xuồng.

Hiện LĐBĐ TP.HCM treo thưởng 500 triệu đồng nếu TMN.CSG lọt vào tốp ba. Riêng những nhà tài trợ của đội bóng đặt ra mức thưởng một tỷ đồng cho chức vô địch. Mọi cái sẽ bắt đầu từ trận đấu dễ mà khó vào chiều nay tại Quy Nhơn.

Đây được xem là trận “đinh” mà ban tổ chức đã đặt sẵn nhiều máy “nội soi” vì thái độ thi đấu của đội kèo trên có thể làm ảnh hưởng đến suất rớt hạng ở nhóm dưới khiến có đội chết oan.

Trao đổi với chúng tôi về chuyện tế nhị của hai đội bóng này vốn đã hằn vết ở lượt đi và cả trong lịch sử, trưởng đoàn Lê Quang Nhật của TMN.CSG cho biết: “Chúng tôi thừa biết trận gặp Bình Định sẽ là trận đấu mà ban tổ chức theo dõi gắt gao nên đã làm công tác tư tưởng anh em không được phép lỏng chân để... giúp đỡ. Hơn nữa, hiện nay ban tổ chức cũng làm rất gắt gao đội SLNA nên nếu anh em trong đội mà thi đấu vật vờ thì chắc chắn sẽ bị... dập ngay”. Bên cạnh đó, ông Nhật cũng lạc quan rằng với mức thưởng đã được tăng lên 250 triệu đồng cho trận thắng sân khách cũng sẽ ngăn ngừa phần nào các cầu thủ... đi đêm.

Lãnh đạo TMN.CSG không giấu mục tiêu cố gắng lấy ba điểm dù chân sút Trindade không có mặt do án phạt từ chiếc thẻ đỏ vòng 21.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.