Tiếc nuối rời World Cup nhưng hy vọng tiến xa hơn

(PLO)- Lần đầu tiên trong làng bóng Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung thua ba trận và sớm bị loại ở vòng bảng World Cup nhưng người hâm mộ vẫn chào đón nồng nhiệt các cô gái vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có rất nhiều giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của các nữ tuyển thủ Việt Nam (VN) khi thấy đông đảo người hâm mộ ra tận sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón đội. Thông thường cả khi đội tuyển nam gặp thất bại, rất hiếm có nhiều cổ động viên ra đón, còn lần này với thầy trò HLV Mai Đức Chung thì rất khác.

Có niềm vui lẫn sự tiếc nuối

Đội trưởng Huỳnh Như ngạc nhiên khi thấy có quá đông người hâm mộ ra sân bay Nội Bài chờ đón toàn đội trở về vì đồng cảm, cảm nhận được sự nỗ lực ở sân chơi quá sức của các cô gái. Tương tự, tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng có rất nhiều người hâm mộ vẫy tay chào đón Chương Thị Kiều, Bích Thùy, thủ môn Kim Thanh, Mỹ Anh, Thùy Trang…, những cô gái dũng cảm ở sân chơi World Cup.

Hoàng Thị Loan và toàn đội không ngờđược rất đông người hâm mộ chào đón khi trở về từ World Cup. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hoàng Thị Loan và toàn đội không ngờđược rất đông người hâm mộ chào đón khi trở về từ World Cup. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Huỳnh Như cười rất tươi khi vừa ra cổng sân bay nhưng lúc chia sẻ cảm xúc với báo chí, cô gái nhỏ nhắn quê Trà Vinh đã xúc động, bật khóc: “Em không ngờ cổ động viên dành quá nhiều tình cảm cho đội tuyển nữ VN. Cả đội ở lần đầu tiên dự vòng chung kết World Cup rất tự hào. Ai cũng nỗ lực hết sức. Nuối tiếc lớn nhất là Huỳnh Như cùng đồng đội ao ước ghi một bàn thắng nhưng không thể. Hy vọng lứa đàn em sau này dự World Cup sẽ tốt hơn nhiều”.

Thủ môn Kim Thanh cũng nghẹn ngào: “Thật không thể tả niềm hạnh phúc của chúng tôi khi góp mặt ở giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới. Là thủ môn, tôi cố gắng chơi sao cho thật tốt để đồng đội tuyến trên vững tin hơn. Dù thua cả ba trận nhưng chúng tôi đã học hỏi nhiều về mọi thứ”.

Tuyển nữ VN đã thua đương kim vô địch Mỹ 0-3, thua Bồ Đào Nha 0-2 và thua nhà á quân Hà Lan 0-7. Cũng có những nỗi buồn riêng như của tiền vệ Thùy Trang và bốn đồng nghiệp khác không có cơ hội ra sân ở New Zealand. Nữ cầu thủ quê Quảng Nam rơi nước mắt: “Ra sân ở World Cup là niềm hãnh diện của cả đời cầu thủ. Tiếc là tôi không thể nếm trải những khoảnh khắc hạnh phúc đó. Tôi chỉ mong 1 phút ra sân cũng được. Nhưng mọi thứ là tính toán của ban huấn luyện...”.

Thu hút nguồn nhân lực ngoại

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Tuyển nữ VN dù chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng phải thẳng thắn rằng nỗ lực thi đấu của các cầu thủ chưa thể bù đắp được những thiệt thòi về thể hình, thể lực trong những trận đã qua. Điều đáng mừng là tinh thần của các cầu thủ được củng cố qua từng trận và tích lũy nhiều kinh nghiệm thực chiến quý báu”.

Số 1 Đông Nam Á nhưng còn hạn chế rất nhiều khi ra sân chơi châu Á và thế giới

HLV Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ có tinh thần rất tốt nhưng điều đó vẫn chưa đủ khi bước chân ra đấu trường thế giới: “Chúng tôi còn thiếu sót, phải khắc phục nhiều để tiến bộ. Ở làng bóng Đông Nam Á, đội tuyển nữ VN là số 1 nhưng ở châu Á và thế giới, chúng tôi còn khoảng cách cần khắc phục và cần đầu tư nhiều mặt. Chúng tôi xin hứa tiếp tục quyết tâm hơn trong tập luyện để đá tốt hơn ở Asiad 19 và vòng loại Olympic Paris 2024”. TT

Nếu như tuyển nữ VN để thua ba trận, lọt lưới 12 bàn và không ghi được bàn thắng nào thì một đại diện Đông Nam Á khác là tuyển nữ Philippines cũng lần đầu tham dự World Cup có chiến thắng để đời 1-0 trước đồng chủ nhà New Zealand. Họ thua hai trận trước Thụy Sĩ 0-2 và Na Uy 0-6.

Cũng cần biết Philippines trong vài năm qua có chiến dịch nhập tịch cầu thủ Mỹ, châu Âu cao to, đều có nguồn gốc quê nhà để làm chỗ dựa. Về việc nhập tịch cầu thủ, Chủ tịch VFF bày tỏ: “Có thể nói đây là xu thế mang tính quốc tế mà nhiều đội tuyển quốc gia đã áp dụng. Bóng đá VN cũng đang nghiên cứu, đảm bảo sự cân bằng giữa việc đào tạo ở trong nước và thu hút nguồn nhân tài từ nước ngoài, đặc biệt là các cầu thủ có dòng máu VN”.

Ông Tuấn cũng kêu gọi không chỉ cho bóng đá nữ, mà mở cơ hội cho tất cả hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp và giải trẻ về việc thu hút các cầu thủ gốc Việt. Theo đó, nếu cầu thủ Việt kiều, cầu thủ gốc Việt có mong muốn được cống hiến cho các đội tuyển VN có thể về thi đấu tại những giải đấu trong nước, qua đó dần thích nghi về văn hóa cũng như đáp ứng những điều kiện khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.