Thượng đài đi Tyson, đừng đấu 'võ mồm' nữa!

(PLO)- Tyson Trắng vừa tuyên bố chẳng ai chịu nổi cú đấm trời giáng của mình. Liệu Usyk có thất kinh hồn vía?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lại một lần nữa, trước trận đấu dự kiến diễn ra ngày 18-5 tại Riyadh, Saudi Arabia giữa Tyson Fury, 35 tuổi (biệt danh Tyson Trắng, Gipsy King), người Anh và Oleksander Usyk, 37 tuổi người Ukraine, tay đấm Anh lại "gáy" vang trời.

“Tôi nghĩ mình là tay đấm kiệt xuất nhất của thế hệ tôi, không ai có thể trụ vững trước những quả đấm, những cú ra đòn trời giáng của tôi”- Đó là những từ ngữ Tyson Trắng thể hiện khi kế hoạch cuộc so găng thế kỷ giữa tay đấm Anh và Ukraine còn đúng 1 tháng nữa diễn ra ở Riyadh.

On-1.jpg
Từ trái sang: Ông John Fury (bố của Tyson), ông bầu Warren của Tyson, Tyson và HLV Sugarhill Steward. Ảnh: T.N

Kế hoạch diễn ra trận đấu quyền Anh thế kỷ này từng nhiều lần trục trặc. Đầu tiên, phía Tyson đòi ăn chia quá cao theo tỉ lệ 70-30 dù Tyson có thắng trận hay thua trận, cuối cùng đại diện của Usyk hủy thương lượng, vì cho rằng Usyk đang sở hữu bốn đai hạng nặng thì chẳng có lý do gì chịu thiệt thòi về doanh thu, trong khi Tyson chỉ sở hữu 1 đai WBC.

Lần sau đó dự kiến trận đấu diễn ra vào ngày 17-2 sau khi đã thống nhất ăn chia tiền thù lao nhưng không được tiết lộ tỉ lệ. Tuy nhiên “tai nạn” đến với Tyson Fury. Khi Tyson tập luyện, một vật sắc nhọn đã cắt sâu một đường phía trên mí mắt của tay đấm Anh. Tyson chụp hình đưa lên trang xã hội và sau đó trận đấu tiếp tục bị hủy. Giới sành điệu, dân võ thuật hoài nghi Tyson làm “fake news” để tránh đối thủ vì thời điểm đó Tyson không có phong độ cao, còn Usyk thì ngược lại.

Nhiều trang quyền Anh của báo chí thế giới còn hoài nghi Tyson “né” thượng đài và báo chí “chế hình” photoshop để chế giễu Tyson. Thậm chí nhiều tờ báo còn “chế ra tấm hình” vết cắt của Tyson trông... như thật. Lần này, dự kiến trận “so găng thế kỷ” diễn ra ngày 18-5, tức còn đúng 1 tháng nữa.

Tyson lại đăng đàn “gáy” rất lớn: “Cuộc đời võ nghiệp của tôi chưa biết thua là gì (33 trận thắng và 1 hòa). Tôi nghĩ mình là tay đấm xuất sắc nhất của thế hệ. Khó ai chịu nổi cú đấm trời giáng của tôi (?!)”.

Trong khi đó tay đấm Ukraine, Usyk là độc cô cầu bại với 22 trận toàn thắng. Gần đây nhất, Usyk từng hạ gục chàng trai trẻ Anthony Joshua cũng của Anh để sở hữu bốn đai hạng nặng.

Oleksandr-Usyk-Anthony-Joshua-1024x683.jpg
Usyk (trái) trong trận đánh bại Anthony Joshua. Ảnh: T.N

Với Tyson Fury, gần đây nhất là tay đấm Anh đã hạ gục ngôi sao MMA (võ tổng hợp) Francis Ngannou hồi tháng 10-2023. Thành tích ấn tượng nhất của Tyson là hạ gục đồng hương của Usyk là Wladimir Klitchko năm 2016 khi “tiến sĩ búa tạ” đã xuống phong độ và sắp treo găng.

Tyson Fury cao 2,06m, nặng 126kg, trong khi Usyk cao 1,86 và nặng 100kg. Có điều Usyk là tay đấm nổi tiếng thực dụng và khoa học theo “trường phái Ukraine” lạnh lùng, tần suất ra đòn ít nhưng chắc, đặc biệt anh rất ít khi ồn ào.

Hãy chờ “cuộc so găng thế kỷ” vào ngày 18-5 tới tại Riyadh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.