Giải vô địch bóng đá U-17 Đông Nam Á:

Thua Việt Nam mãi, báo chí Malaysia chán chả buồn nói

(PLO)- Thua Việt Nam như là chuyện đã được mặc định, báo chí Malaysia chán chả buồn nói...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Malaysia sáng 14-4, tức chỉ sau một đêm, U-17 Malaysia thua Việt Nam 0-4 tại lượt trận đầu bảng A giải Đông Nam Á không buồn nói.

Còn nhớ đêm 31-3 trên sân Thiên Trường, cả đội tuyển Malaysia mang khí thế hùng hồn đòi đánh bại chủ nhà Việt Nam nhưng rồi thua nặng nề 0-3 mà các học trò HLV Kim Sang-sik ghi bàn rất dễ.

U-20- Viet- Nam-1.jpg
U-17 Việt Nam thắng dễ Malaysia 4-0, báo chí Malaysia chán chả buồn nói vì thua Việt Nam như điều mặc định. Ảnh: FAM.

Rồi đến chiều 13-4, đội tuyển U-17 Việt Nam cũng thắng Malaysia rất dễ dàng. Chỉ có vài tờ báo nhỏ của Malaysia đưa tin rất lạnh lùng. Dường như bóng đá Malaysia thua Việt Nam như là điều hiển nhiên.

Cũng chính hai đội trẻ này cách đây hơn 4 tháng tại Hưng Yên, ở trận chung kết bảng vòng loại U-17 châu Á, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng đã dễ dàng đánh bại 4-0. Tỉ số quen thuộc ấy lặp lại chiều 13-4 trên sân trung lập ở Indonesia nơi diễn ra giải U-17 Đông Nam Á.

Chan- Cha-buon.jpg
Chủ nhà Indonesia cũng ghi 4 bàn vào lưới Đông Timor. Ảnh: TNI.

Sự xuống cấp của bóng đá Malaysia trông thật thê thảm. Không biết lãnh đạo LĐBĐ Malaysia (FAM) có suy nghĩ gì về thực trạng của bóng đá trẻ Malaysia hiện nay. Lâu nay bóng đá nước này đâu đến nỗi ra nông nỗi này, bây giờ tuột dốc theo kiểu sụp đổ rất nhanh.

Nhiều năm qua, bóng đá Malaysia mọi cấp độ luôn là đối trọng của những nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia... nhưng nay thì họ chỉ ngang ngửa với Lào, Campuchia, thậm chí là Brunei vậy.

Sau trận U-17 Việt Nam thắng Malaysia 4-0, trận thứ hai giữa chủ nhà Indonesia và Đông Timor cũng có kết quả tương tự. Thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto không khó khăn bốn lần chọc thủng lưới Đông Timor.

Chiều 14-4 giải tiếp tục diễn ra các cặp đấu bảng C: Brunei - Campuchia (15 giờ 30), Singapore - Úc (19 giờ 30).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.