Thua U-23 Việt Nam, Malaysia vẫn hăng hái chiến đấu, truyền thông chỉ ra chi tiết ám ảnh

(PLO)- Truyền thông Malaysia đã lên tiếng phân tích về thất bại 0-2 của đội nhà trước U-23 Việt Nam và bị loại khỏi giải U-23 châu Á ngay từ vòng bảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua 20-4, U-23 Malaysia đã nhận thất bại 0-2 trước Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng D vòng chung kết U-23 châu Á. Cùng với trận Uzbekistan đánh bại Kuwait 5-0, U-23 Malaysia đã chính thức bị loại sớm 1 vòng đấu sau 2 trận toàn thua. Trong khi đó, U-23 Uzbekistan và U-23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết.

Sau thất bại của đội nhà, tờ The New Strait Times (Malaysia) giật tít: “Hy vọng vào tứ kết của Harimau Muda tan biến sau trận thua Việt Nam”. Tờ báo này bình luận về trận đấu: “Harimau Muda, dưới sự dẫn dắt của HLV Juan Torres Garrido, đã bắt đầu trận đấu một cách tích cực khi cú dứt điểm của Fergus Tierney ở phút thứ ba đi chệch khung thành. Malaysia tiếp tục gia tăng áp lực và có thêm một cơ hội ngon ăn ở phút 21 nhưng Muhammad Najmudin Akmal đã thực hiện không thành công.

U-23 VIỆT NAM
U-23 Malaysia phải trả giá cho sự hoang phí cơ hội trước U-23 Việt Nam. ẢNH: FAM

Malaysia sau đó đã phải trả giá cho sự hoang phí của mình khi Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở phút 39 sau khi Muhammad Ubaidullah Shamsul Fazili kéo áo Võ Nguyên Hoàng. Khuất Văn Khang thực hiện cú đá phạt trực tiếp đưa Việt Nam dẫn 1 -0.

Dù HLV Juan Torres có một số sự thay đổi người sau giờ nghỉ nhưng Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tiếp tục làm chủ thế trận. Sau đó, Việt Nam dẫn trước 2-0 ở phút 60 khi Muhammad Ubaidullah phạm lỗi với Bùi Vĩ Hào trong vòng cấm, để rồi, Võ Hoàng Minh Khoa thực hiện quả phạt đền thành công”.

Malaysia còn trận cầu thủ tục với Kuwait ở lượt cuối bảng D vào ngày 23-4 trước khi rời Qatar chia tay giải U-23 châu Á. Dù U-23 Malaysia bị loại sớm ở giải U-23 châu Á, tờ The New Strait Times đã dẫn lời HLV trưởng Juan Torres Garrido sau trận đấu để khẳng định các cầu thủ trẻ Malaysia vẫn hăng hái chiến đấu mà không xuống tinh thần.

malaysia-Juan-Torres-Garrido.png
HLV Juan Torres Garrido khẳng định Malaysia không xuống tinh thần sau trận thua U-23 Việt Nam. ẢNH: FAM

Khi được hỏi về sự chuẩn bị của toàn đội U-23 Malaysia cho trận đấu với Kuwait, HLV Juan Torres Garrido cho biết hai thất bại liên tiếp không làm suy giảm tinh thần cũng như quyết tâm của họ khi tất cả vẫn đang hăng hái chiến đấu vì đất nước, tờ The New Strait Times thông tin.

Trong khi đó, tờ Bharian (Malaysia) giật tít: "U-23 Malaysia bị loại sớm, HLV Garrido bất đắc dĩ đổ lỗi cho các cầu thủ”. Tờ này bình luận: “HLV trưởng đội U-23 Malaysia Juan Torres Garrido, đã miễn cưỡng đổ lỗi cho các cầu thủ của mình sau thất bại 0-2 trước Việt Nam. Trận thua chứng kiến ​​U-23 Malaysia chính thức bị loại sớm khỏi giải U-23 châu Á sau khi Uzbekistan đánh bại Kuwait 5-0 ở trận đấu còn lại của bảng D.

Điều đáng thất vọng là U-23 Malaysia thi đấu tốt hơn so với trận thua 0-2 trước Uzbekistan, nhưng lại tiếp tục mắc sai lầm tương tự, đặc biệt là trao cho đối phương quả phạt đền. Trên thực tế, HLV Garrido phải đối mặt với vấn đề về việc Malaysia tấn công thiếu tốc độ, dứt điểm kém hiệu quả, đó là những lý do khiến U-23 Malaysia bị U-23 Việt Nam đánh bại”.

u-23-viet-nam.png
U-23 Việt Nam giành vé sớm vào tứ kết giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

HLV HLV Juan Torres Garrido của U-23 Malaysia lý giải về nguyên nhân thất bại trước U-23 Việt Nam: “Nhìn chung, chúng tôi đã chơi như mong đợi, nhưng tiếc là chúng tôi không ghi được bàn thắng từ những cơ hội tạo ra. Một lần nữa, đó là sai sót của các cầu thủ. Họ còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và sai sót có thể xảy ra. Tôi tự hào về màn trình diễn mà các cầu thủ đã thể hiện ngày hôm nay và họ đã cống hiến hết mình, nhưng tiếc là điều đó là chưa đủ”.

Tờ Bharian đưa ra thông tin đáng chú ý, các cầu thủ trẻ Malaysia bị thổi 5 quả phạt đền trong 4 trận đấu gần nhất, bao gồm 2 trận trước khi vào giải U-23 châu Á trước Trung Quốc và Qatar. Malaysia bị hai quả penalty trong trận thua Trung Quốc 1-2 và họ cũng chịu phạt đền trong trận thua Qatar 0-1.

Tờ Bharian chia sẻ thêm: “Vào vòng chung kết U-23 châu Á, U-23 Malaysia tiếp tục bị những quả phạt đền ám ảnh khi đội trao quả phạt đền cho Uzbekistan và sai lầm tương tự lặp lại khi đối đầu với Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.