Bảng B bóng đá nam ASIAD 19:

Thua Saudi Arabia 1-3, Olympic Việt Nam rời Hàng Châu về nước

(PLO)- Olympic Việt Nam thể hiện bạc nhược nên bị loại ngay từ vòng bảng ASIAD 19.

Đường vào vòng 16 đội ASIAD 19 bằng vé vớt rất thênh thang khi có 4/5 đội xếp thứ ba bảng đi tiếp, nhưng Olympic Việt Nam cũng bị đánh bật.

Trận cuối cùng bảng B vừa kết thúc, Việt Nam đã thua nhà đương kim vô địch U-23 châu Á Saudi Arabia 1-3. Bàn thắng danh dự của Việt Nam phút cuối cùng 90+6 lại do cầu thủ Abu Alshamat đánh đầu phản lưới nhà từ pha phạt góc của Việt Nam.

Ba bàn thắng của Saudi Arabia do công Alyami Isaac, Marran và Zakaria ghi lần lượt vào các phút 43, 87 và 89.

dau-don.jpg
Olympic Việt Nam bị đánh bật trong tranh chấp bốn tấm vé vớt

Do có bảng chỉ 3 đội, nên khi xét vé vớt, thành tích đối đầu với đội chót bảng ở những bảng đấu có 4 đội bị loại ra. Như vậy trận Việt Nam thắng đội chót bảng B Mông Cổ 4-2 không được tính khi xét vé vớt, còn lại Việt Nam thua Iran 0-4 và thua Saudi Arabia 1-3. Xét các đội hạng ba tranh vé vớt, Việt Nam chỉ có 0 điểm và hiệu số là -6 (1/7).

Các bảng khác, các đội hạng ba đều có điểm, trận đấu cùng giờ với Việt Nam và Saudi Arabia thì Myanmar lại hòa Ấn Độ 1-1. Với kết quả của trận này thì coi như Việt Nam hoàn toàn không thể tranh tấm vé vớt. Thật đau đớn, năm bảng có bốn tấm vé vớt mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không thể vượt qua.

Tuy nhiên nhìn cách thua của Olympic Việt Nam trước Iran và vừa thua Saudi Arabia 1-3 thì cho thấy, nó là cái thua cần thiết để nhìn lại và làm mới lại mình.

Cách chơi của Olympic Việt Nam quá tệ, phòng ngự cực kỳ kém, lỏng lẻo, mắc lỗi cá nhân và lỗi hệ thống quá nhiều, thậm chí còn không biết bắt người. Có trung vệ ý thức được quan sát đối phương nhưng khả năng “bịt” lối đi bóng và tìm cách ngăn chặn đối phương của các cầu thủ Việt Nam tệ quá. Thua Saudi Arabia, Việt Nam chính thức chia tay ASIAD ngay từ vòng bảng.

Cuoi.jpeg
Đinh Tuấn Tiến có cơ hội mở bàn đầu trận nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: CTP

Bốn đội đoạt vé vớt gồm Indonesia (3 điểm), Qatar, Thái Lan, Myanmar đều có cùng một điểm, còn Việt Nam đã 0 điểm, hiệu số bàn thắng/bại lại tệ nhất là -6. ASIAD 18 Olympic Việt Nam vào bán kết, còn ASIAD này bị loại ngay sau vòng bảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.