Thủ tướng Campuchia hỗ trợ cho nhà vô địch Asiad

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã rút tiền túi 10.000 USD để hỗ trợ VĐV phẫu thuật.

Nhà vô địch Asiad 2014 môn Taekwondo của Campuchia đã được Thủ tướng Hun Sen bỏ tiền túi tặng 10.000 USD để chữa trị chấn thương nặng và tiếp tục nuôi hy vọng mang “vàng” Asiad 2018 về cho Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Nhà vô địch Asiad 2014 Sorn Seavmey đang bị chấn thương gối nặng. Campuchia đang thực thi các chính sách thắt lưng buộc bụng để phát triển đất nước nên không có tiền hỗ trợ cho Seavmey phẫu thuật chấn thương tại Hàn Quốc. Cuối cùng đích thân Thủ tướng Hun Sen đã tặng cho Seavmey 10.000 USD để nữ võ sĩ này có tiền phẫu thuật.

Chấn thương của Seavmey từ hơn một năm trước, song cứ tái phát liên tục mỗi khi võ sĩ này tập nặng. Cuối cùng cô được đưa đi Hàn Quốc chữa trị trong kinh phí eo hẹp của gia đình và các tổ chức thể thao. Hai tháng trước, sau một cử tập nặng Sorn Seavmey đã phải ngồi xe lăn nhiều ngày và tổ bác sĩ cho biết chấn thương của cô ngày một nghiêm trọng. Ở tuổi 22, nếu không phẫu thuật chữa trị tới nơi thì coi như sự nghiệp của Seavmey chấm dứt.

Thủ tướng Hun Sen trao quà cho Sorn Seavmey.

Ngoài giờ tập luyện theo chế độ đội tuyển thì Sorn Seavmey còn làm thêm việc vệ sĩ bảo vệ “yếu nhân” (VIP) của các đoàn cao cấp hay các ngôi sao showbiz…

Các bác sĩ Hàn Quốc cho biết ca phẫu thuật cho Seavmey sẽ thành công và cô sẽ tiếp tục tập luyện.

Sorn Seavmey và những huy chương quốc tế của cô.

Sorn Seavmey tiếp tục là niềm hy vọng vàng của thể thao Campuchia tại Asiad 2018 tại Indonesia. Gia đình của Seavmey cũng rất... hoàn cảnh. Chị của cô đang mang bầu sáu tháng, gia đình neo đơn, không có thu nhập tốt để lo cho cô.

Thủ tướng Hun Sen là người luôn trăn trở thể thao nước nhà và sự thịnh vượng của Campuchia. Chỉ việc Campuchia đăng cai SEA Games 2023 không thôi, ông đã phải nâng lên đặt xuống nhiều lần vì Campuchia phải bỏ ra nhiều trăm triệu USD để xây dựng cơ sở thể thao trong khi cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống, trường học cho nhân dân Campuchia cần thiết hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.